Nuôi dưỡng tình yêu nước

Tối 13-9, bà Cao Thị Hòa, Tổ trưởng tổ dân phố khu nhà K15 Khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng) gửi một tin nhắn lên nhóm chung liên gia:

- Phim "Mưa đỏ" rất hay, kể về các chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm xưa. Tôi đề xuất tổ mình cùng đi xem, vừa để tăng sự gắn kết vừa hiểu thêm về lịch sử đất nước. Mọi người cho ý kiến nhé!

Chỉ sau vài phút, hàng loạt phản hồi hiện lên: “Em đăng ký 3 vé cả nhà ạ. Bọn trẻ con nhà em cũng đang muốn xem phim này!”, “Bà Hòa đứng ra tổ chức hay quá, cháu đăng ký theo luôn”...

Tối hôm đó, ba hàng ghế trung tâm rạp chiếu phim chật kín người dân khu nhà K15. Từ những người già đến các bạn thanh niên ít khi tham gia hoạt động cộng đồng, ai ai cũng háo hức cùng gia đình đến xem phim. Không khí rạp đọng lại cảm xúc sâu lắng. Đôi mắt nhiều người ngấn lệ sau khi xem câu chuyện về sự hy sinh và lòng quả cảm của các chiến sĩ.

Từ buổi xem phim ấy, tình yêu lịch sử và tinh thần đoàn kết như được thắp lên, lan tỏa trong lòng mỗi người dân khu nhà K15. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng rất tâm đắc với ý tưởng của bà Hòa. Đây là cách làm đẹp để nuôi dưỡng văn hóa cộng đồng và tình yêu nước.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nuoi-duong-tinh-yeu-nuoc-716668.html