OCHA: Các cuộc không kích khiến tình hình nhân đạo tại Yemen thêm trầm trọng
Trong bối cảnh gần một nửa dân số Yemen đang rơi vào tình trạng thiếu đói nghiêm trọng, các đợt không kích gần đây càng khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này thêm phần trầm trọng, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo.

Hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của Mỹ vào Sanaa, Yemen, ngày 20/3/2025. (Ảnh: Xinhua)
Trong thông cáo báo chí mới đây, OCHA nhấn mạnh, sau hơn một thập kỷ xung đột kéo dài, hiện có hơn 19 triệu người dân Yemen đang cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, dinh dưỡng, chăm sóc y tế, nơi ở và nước sạch.
Theo OCHA, các đợt không kích diễn ra trong tháng qua đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đồng thời khiến tình hình tại Yemen vốn đã rất mong manh càng trở nên phức tạp hơn. Nghiêm trọng hơn, một cơ sở y tế tại tỉnh Hajjah, phía tây bắc nước này, đã bị phá hủy hoàn toàn trong một đợt không kích vào tuần trước.
Bất chấp những thách thức, các tổ chức nhân đạo vẫn đang nỗ lực tiếp cận và hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương trên khắp Yemen. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hai đợt phân phát lương thực được triển khai, hướng tới gần 6 triệu người dân.
Ngoài ra, hơn 500 cơ sở y tế trên toàn quốc đang nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác nhân đạo, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản và chuyên sâu cho khoảng 225.000 người. Trong năm 2024, các tổ chức cứu trợ đã hỗ trợ 8 triệu người dân Yemen tiếp cận lương thực, nước sạch, thuốc men và các dịch vụ thiết yếu khác.
Tuy nhiên, OCHA cảnh báo rằng nhu cầu nhân đạo tại Yemen đang ngày càng gia tăng, trong khi nguồn tài trợ lại ngày càng hạn hẹp. Năm nay, kế hoạch ứng phó nhân đạo cho Yemen cần tới 2,5 tỷ USD, nhưng đến nay mới chỉ nhận được vỏn vẹn 173 triệu USD - tương đương chưa đầy 7% tổng nhu cầu.
Đối với hàng triệu người dân Yemen, viện trợ nhân đạo không đơn thuần là hỗ trợ - đó là vấn đề sống còn, OCHA nhấn mạnh.