Ðổi thay ở xóm giãn dân Bắc Trang
Một xóm nhỏ, khu giãn dân xưa cũ của người dân thôn 8, xã Hòa Ninh (Lâm Đồng) hôm nay đã thay da đổi thịt. Những khó khăn ngày trước đã tan vào trong màu đỏ trái cà phê, màu xanh của những vườn chè và thấp thoáng bóng sầu riêng.

Ông K’Đôi, người tiên phong xây dựng xóm giãn dân
Ông K’Đôi, nguyên Trưởng Chi hội Nông dân thôn 8, nông dân sản xuất giỏi của xã Hòa Ninh nhớ lại những ngày cách đây 15 năm. Khi ấy, khu vực xóm Bắc Trang của ông vẫn còn là những bãi sậy, bãi lau xanh rì. Không có đường đi, công trình điện cũng chưa đến nơi. “Lúc ấy chúng tôi là cư dân của các thôn trong xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh cũ). Đất chật, người đông, đất sản xuất không có, đời sống cư dân rất vất vả. Nhà nước vận động chúng tôi tách khỏi buôn cũ, ra thôn 8 này lập nghiệp. Ông K’Đôi khi ấy là Trưởng thôn 4 cùng gia đình cũng rời buôn, ra cắm cây dựng lều, làm vườn nơi đất mới. Nhìn đất hoang, chúng tôi cũng ái ngại nhưng được Nhà nước động viên, khoảng gần 60 hộ đã xung phong nhận đất, ra khu giãn dân để có đất sản xuất”, ông K’Đôi nhắc lại.
Những người nông dân K’ho, rời buôn cũ ra khu giãn dân bắt tay vào đào từng gốc cỏ tranh, lập ngôi nhà gỗ nhỏ, cuốc từng hố đất để xuống giống cà phê, trồng cây chè. Không có nước, chưa có điện, bà con vét từng giọt nước suối để tưới cho cà phê, mong đến ngày thu hoạch trái chín. Sau đó, ngành điện đã nhanh chóng kéo dây, lắp đặt điện lưới cho bà con, ánh điện sáng đến từng góc nhà gỗ. “Ra xóm giãn dân vất vả nhưng được chia đất sản xuất, bà con rất mừng. Nông dân chỉ cần có đất, chăm chỉ lao động là sống được”, ông K’Đôi chia sẻ.
Sau những năm khó khăn, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và đôi bàn tay chăm chỉ, xóm giãn dân năm xưa hôm nay đã có bộ mặt mới. Những vườn cà phê xanh tốt, những đồi chè mướt dài và đây đó, thấp thoáng những vườn sầu riêng đang tuổi kiến thiết. “Cư dân xóm giãn dân giờ khác rồi, nhà nào cũng chăm cà phê, chăm chè theo kỹ thuật mới. Các nhà khoa học như Tiến sĩ Phạm S từng về tận thôn chúng tôi, hướng dẫn các kỹ thuật ủ phân hữu cơ, chăm sóc cà phê an toàn. Hiện năng suất cà phê của bà con khá cao so với cả vùng, đạt trung bình 4 - 4,5 tấn/ha. Chúng tôi đã tái canh hết sang giống cà phê mới, cho trái to, năng suất cao hơn giống cũ”, nông dân K’Đôi tự hào. Giờ xóm giãn dân đã rất đông đúc với hàng trăm nóc nhà gần kề giữa những vườn cây xanh ngắt.

Chuẩn bị đón vụ thu hoạch cà phê trên đất mới
“Cư dân xóm giãn dân xưa, nay thuộc thôn 8, xã Hòa Ninh thực sự là một cộng đồng đoàn kết, sản xuất giỏi và xây dựng đời sống nông thôn mới nhiệt tình”, ông Cao Trung Ba, nguyên cán bộ Hội Nông dân xã nhận xét. Ông Cao Trung Ba thông tin, nông dân trong xóm vừa làm kinh tế giỏi, vừa tham gia nhiệt tình vào các phong trào xây dựng đường làng, ngõ xóm, tham gia bảo vệ “tiếng kẻng an ninh”, giúp toàn thôn an toàn, nhất là trong mùa cà phê chín đỏ. “Hội Nông dân cho Tổ vay vốn và tiết kiệm của xóm vay 2,8 tỷ đồng với 49 thành viên. Bà con tự quản, nhắc nhở nhau sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đã nhiều năm không nợ, không trả chậm, là tổ vay vốn hoạt động tốt của hội”, ông Cao Trung Ba nhận xét.
Từ những hộ ban đầu đến với xóm giãn dân, đào gốc tranh để dựng những mái nhà đầu tiên, hôm nay, xóm đã mang một diện mạo mới, với điện - đường - trường khang trang và những ngôi nhà to đẹp đang lần lượt được xây dựng. Những ký ức xưa về xóm giãn dân vất vả đã hòa vào xóm Bắc Trang hôm nay, với vẻ đẹp được dựng xây từ bàn tay những người nông dân.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/oi-thay-o-xom-gian-dan-bac-trang-393612.html