Ôm đứa con 7 tháng tuổi, tôi cay đắng với cuộc hôn nhân 8 năm của mình

Cảm giác của tôi lúc đó thật trống rỗng và đáng sợ. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu tại sao anh có thể đối xử như thế với tôi và hai đứa con.

Khi viết những dòng này, tâm trạng tôi vô cùng rối bời. Ôm đứa con mới 7 tháng tuổi trên tay mà nước mắt cứ tuôn rơi, tôi vẫn không thể tin được rằng chuyện tưởng chừng chỉ có trên mạng nay lại xảy ra với chính mình.

Tôi và chồng yêu nhau 7 năm, kết hôn 8 năm và có hai em bé. Cuộc sống khá ổn định khi cả hai vợ chồng đều làm nhà nước ở một thị trấn nhỏ. Không giàu có nhưng cũng đầy đủ, không thiếu thốn. Do đặc thù công việc, chồng tôi hay phải trực, gần như không có thời gian ở nhà mà ở cơ quan suốt. Mỗi lần về nhà, anh đều tỏ ra quan tâm đến gia đình, chăm sóc các con. Chính vì vậy, tôi luôn tin tưởng anh, chưa bao giờ nghi ngờ điều gì.

Tôi từng nghĩ cuộc đời đã an phận với một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng đúng là đời không như mơ. Tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Có lẽ vũ trụ đã gửi cho tôi những tín hiệu về sự phản bội hiện diện trong gia đình từ lâu, nhưng vì quá tin tưởng chồng, tôi đã phớt lờ. Từ việc anh thay đổi mật khẩu điện thoại, thường xuyên cáu kỉnh mỗi khi về nhà, luôn ôm điện thoại mọi lúc mọi nơi… Cho đến khi tôi phát hiện, anh thừa nhận đã ăn nằm với người khác. Không phải vì tiền, không phải vì chuyện đó, cũng không phải vì tình yêu. Vậy thì là vì cái gì?

Chuyện anh qua lại với người phụ nữ đó hầu như cả cơ quan anh đều biết. Sốc mọi người ạ, cảm giác của tôi lúc đó thật trống rỗng và đáng sợ. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu tại sao anh có thể đối xử như thế với tôi và hai đứa con.

Anh xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ vì con và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Mẹ chồng cũng suy sụp, cầu xin tôi đừng chia cắt bà với hai cháu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đôi khi nghĩ vì hai con mà ở lại. Nhưng rồi những hình ảnh hai con người ấy trần trụi cứ hiện lên trong đầu, ám ảnh tôi đến tận trong giấc ngủ.

Tôi không làm được. Không thể sống chung với một người mà bây giờ tôi chỉ thấy chán ghét và ghê tởm. Hai dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu suốt mấy ngày qua, tôi không thể thoát ra được.

Từ một gia đình đang êm ấm, những đứa trẻ đang hạnh phúc, vậy mà chỉ vì sai lầm của người lớn mà mọi thứ đã bị đạp đổ.

Các bạn ạ, đây có lẽ là lời cảnh tỉnh cho những người vợ quá tin tưởng chồng như tôi. Là sự thật về sự tha hóa của một con người, về sự che giấu của những người xung quanh. Vì sự ham muốn của mình được dung túng, những người như chồng tôi và như kẻ thứ ba kia đã gây ra bao nỗi đau cho những đứa trẻ, những người vợ và cả cha mẹ của họ nữa.

H.V

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/om-dua-con-7-thang-tuoi-toi-cay-dang-quyet-dinh-cuoc-hon-nhan-8-nam-cua-minh-172250519101716.htm