Ông bí thư hết lòng vì dân

Ông là Bùi Anh Cấp, Bí thư Chi bộ thôn 7, xã Gia An, huyện Tánh Linh được bà con trong thôn kính trọng, bởi không chỉ là cầu nối giữa Đảng với dân mà còn thường xuyên giúp đỡ dân trong những lúc khó khăn.

Ông bí thư hết lòng vì dân

Sau khi trở về từ chiến trường Campuchia vào đầu những năm 1980, ông Cấp tham gia công tác ở địa phương. Rồi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Gia An, Bí thư Đảng bộ xã. Đến khi hết tuổi làm việc, tưởng được nghỉ ngơi lo kinh tế gia đình, nhưng người dân vẫn tín nhiệm và bầu ông làm Bí thư Chi bộ thôn 7. Dù đã 40 năm tuổi Đảng, ông Cấp vẫn miệt mài với công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Ông nói vui: “Cho đến nay đã hơn 10 năm làm Bí thư Chi bộ thôn 7, muốn nghỉ nhưng bà con chưa cho nghỉ. Còn sức khỏe cứ giúp cho bà con, khi nào cảm thấy không được khỏe thì báo cáo nghỉ!”.

Ông Cấp – người hết lòng vì Đảng, vì dân

Xã Gia An hiện có 8 thôn, trong đó thôn 7 là thôn điểm của xã khi năm nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đi đầu xây dựng nông thôn mới với nhiều tuyến đường trong thôn trước kia bằng đường đất gồ ghề đi lại khó khăn nay đã bê tông hóa. Trồng bông hai bên đường tạo cho bộ mặt thôn khá sạch đẹp. Đạt được kết quả này, nhờ vào dân vận khéo của ông Cấp. Ông chia sẻ: “Khi đi vận động người dân làm đường, ban đầu cũng khó khăn, nhưng phân tích cái lợi ích của việc làm đường như: đi lại dễ dàng, đất đai khi bán có giá hơn... người dân vui vẻ hưởng ứng”. Ông cũng nói thêm, nếu muốn người dân tin nghe theo, thì mình phải luôn là người đi đầu, làm gương trước, nói suông mà không làm thì không ai tin.

Bên cạnh đó, ông thường xuyên quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Cụ thể, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của chính quyền địa phương đến toàn thể bà con trong thôn. Ông Cấp nói, làm công tác này nếu như không có chút hy sinh thì không làm được. Người dân thì có người này người kia, không ai giống ai, phải biết lựa thời cơ hành động, lựa lời nói, nếu không rất khó.

Mặt khác, ông còn vận động người dân nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản của mình, không để mất rồi mới báo công an vì như vậy sẽ không tốt cho an ninh trật tự địa phương. Những ngày lễ, tết nhắc nhở bà con treo cờ, treo ảnh Bác ở nơi trang trọng trong nhà. Nhờ vậy, tình hình an ninh, chính trị ngày càng được giữ vững, bà con trong thôn luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hàng chục năm phụng sự nhân dân, nhưng chưa một lần ông Cấp nghĩ rằng mình sẽ phải được trả công xứng đáng từ những cống hiến của mình. Tâm sự với chúng tôi ông nói: Mặc dù tuổi đã cao, nhưng nếu tiếp tục được chi bộ và bà con trong thôn tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ thôn, ông sẽ nguyện dốc hết sức mình phụng sự cho Đảng, cho bà con trong thôn. Phấn đấu chi bộ thôn luôn giữ vững danh hiệu “Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh” bấy lâu nay được Đảng bộ xã, huyện khen tặng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển đi lên.

Ninh Chinh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/chinh-tri/ong-bi-thu-het-long-vi-dan-132715.html