Ông bố Hà Nội tự tay làm trại hè ý nghĩa, 4 con vui sướng tận hưởng mùa hè
Xuất phát từ mong muốn tự tay tạo ra mùa hè ý nghĩa cho các con, vợ chồng anh Linh (Hà Nội) quyết định thực hiện 'trại hè' của riêng nhà mình.
Tới đèo Vi Ô Lắc nằm trên quốc lộ 24 - địa phận giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi (nay đã sáp nhập thành Quảng Ngãi), trong lúc anh Linh "nín thở" điều khiển xe vượt qua cung đường ngoằn ngoèo, 4 đứa con lại sung sướng hét vang khi chứng kiến khung cảnh mây mù bao phủ vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
"Đây không phải lần đầu vợ chồng tôi đưa con phượt xuyên Việt nhưng chuyến nào cũng xuất hiện những cảnh quan ấn tượng khiến cả nhà vỡ òa như thế.
Sau mỗi chuyến đi, 4 đứa trẻ có thể hơi đen đi nhưng đầy ắp kỷ niệm. Khi các con khám phá vui tới mức quên cả đòi điện thoại, máy tính, tôi biết 'khóa trại hè' của mình đã có chút thành công và các con đang tận hưởng mùa hè rực rỡ", anh Robert Linh (Hà Nội) chia sẻ.

Gia đình 6 thành viên của anh Linh. Ảnh: NVCC
Anh Linh có 4 người con: Hiền Nhi (2009), Anh Minh (2011), Đỗ Trí (2018) và Trí Tôn (2022).
Trước đây, mỗi khi hè tới, vợ chồng anh tìm hiểu khá nhiều về các khóa trại hè dành cho trẻ em. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện kinh tế và xuất phát từ mong muốn tự tay tạo ra mùa hè ý nghĩa cho con, vợ chồng anh quyết định thực hiện "trại hè" của riêng mình.
"Tôi không kỳ vọng những điều mình làm sẽ thay thế được trại hè chuyên nghiệp, nhưng tôi tin rằng, chính sự đồng hành của bố mẹ sẽ là điều con nhớ mãi về sau. Mùa hè không chỉ là khoảng nghỉ, mà còn là quãng thời gian để gieo mầm cho nhân cách, khơi nguồn cho ước mơ và vun đắp tình cảm gia đình", anh Linh tâm sự.
"Bố bớt một cốc bia, con có thêm quyển sách"
Trước đây, vợ chồng anh Linh làm trong cơ quan, muốn đưa con đi chơi phải tính toán từng ngày nghỉ phép. Sau này, khi có thêm 2 bé Đỗ Trí và Trí Tôn, anh Linh chuyển sang công việc tự do để linh hoạt thời gian chăm sóc con.
Năm 2015–2016, anh Linh từng phát động phong trào nho nhỏ với bạn bè tên là Bố bớt một cốc bia, con có thêm quyển sách, với mong muốn các ông bố có thể bớt một chút "mồi bén – men cay" để con cái có thêm sách đọc, có bố chơi cùng, có ký ức tuổi thơ đáng nhớ.
Cứ hè về, ông bố Hà Nội lại lên kế hoạch trải nghiệm cùng con. Anh Linh bắt đầu bằng những ý tưởng rất đơn giản như dựng lều trong phòng khách, tổ chức "phiên chợ quê" nho nhỏ, thi nấu ăn, vẽ tranh, kể chuyện cho em nghe hay làm "đại sứ du lịch" giới thiệu một tỉnh thành con yêu thích…
Những hoạt động tưởng như bình thường ấy lại khiến các con cười vang cả buổi, thêm gắn kết và rèn luyện nhiều kỹ năng mềm.
"Tổ chức các hoạt động hấp dẫn được cả 4 bạn nhỏ là một 'bài toán khó', thậm chí có lúc tôi cảm thấy còn khó hơn cả việc đi làm kiếm tiền. Có bạn chỉ mê đọc truyện, có bạn đòi vận động liên tục, trong khi em út thì chỉ muốn 'dính mẹ cả ngày'", anh Linh cho hay.
Vì vậy, vợ chồng anh phải linh hoạt trong khâu "vận hành trại hè", lúc thì tổ chức hoạt động chung cho cả 4 bạn để tăng tính gắn kết anh em, lúc thì phải chia nhỏ theo nhóm tuổi để mỗi bạn đều cảm thấy được lắng nghe và không bị "lạc lõng".
Trong các chuyến xuyên Việt, dã ngoại, chị cả và anh hai sẽ được vào vai "người lớn", phụ bố mẹ những việc cần sức khỏe, sự khéo léo. Cả 4 bạn đều rất thích những chuyến về thăm quê hương Ba Vì để tắm sông, đi chợ quê, trải nghiệm cuộc sống "khác biệt thành phố".
Với hai bạn nhỏ hơn, anh Linh hay "tách đoàn" cho con đi bảo tàng thiên nhiên, trải nghiệm xe buýt 2 tầng vòng quanh Hà Nội, lang thang 36 phố phường, ngửi mùi cốm, nếm kem Tràng Tiền....


Anh Linh đưa 2 bé út đi xe buýt hai tầng, tham gia trải nghiệm thủ công. Ảnh: NVCC
Ông bố Hà Nội còn từng biến sân thượng 40m2 thành một sân cỏ nhân tạo để các con chơi đá bóng, bóng rổ, làm khu thử thách vận động như một "câu lạc bộ thiếu nhi thu nhỏ".


"Khu vui chơi" ở sân thượng của anh Linh hấp dẫn cả nhiều bạn nhỏ hàng xóm. Ảnh: NVCC
Kỳ học lịch sử, địa lý hấp dẫn nhất
Vợ chồng anh Linh thường xuyên lái xe đưa con du lịch, khám phá vẻ đẹp đất nước, trải nghiệm khắp các cung đèo vắt ngang núi tới Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, check-in đủ 4 cực Đông - Tây - Nam - Bắc... Họ vừa kết thúc chuyến xuyên Việt hè 2025 cách đây ít ngày.
"Các con được nhìn thấy ruộng bậc thang, sương mù bám trên đỉnh núi,... từ đó hiểu rằng Việt Nam mình đẹp đến nhường nào. Có hôm mưa bất chợt, cả nhà phải trú tạm trong lán nhỏ ven đường, mấy anh em cùng chia nhau gói xôi, ly nước ấm – vậy mà nhớ mãi.
Với tôi, mỗi hành trình là một cuốn sách mở – mà ở đó, các con học được về kiên nhẫn, về sẻ chia, về sự khác biệt giữa các vùng miền, và cả những việc nhỏ bé như thu dọn bát đũa sau khi ăn mì tôm ven đường", ông bố Hà Nội chia sẻ.

Chuyến xuyên Việt năm nay, gia đình nhỏ đặc biệt ấn tượng với Măng Đen. Ảnh: NVCC
Trong những chuyến xuyên Việt mùa hè, anh Linh cùng các con vừa đi vừa học lịch sử. Cả nhà cùng chạm tay vào cột cờ Lũng Cú, thành kính dâng hương ở thành cổ Quảng Trị, ghé qua Vũng Rô – nơi gắn liền với huyền thoại tàu không số,…

Gia đình Hà Nội tới tham quan di tích lịch sử Vũng Rô. Ảnh: NVCC
"Mỗi điểm đến đều là một trang sử sống động, giúp các con cảm nhận được vẻ đẹp và sự hy sinh to lớn của cha ông. Từ đó, các con dần hình thành tình yêu quê hương đất nước một cách tự nhiên và sâu sắc hơn", anh Linh chia sẻ.