Ông cha ta đánh giặc: Một mình một pháo, diệt nhiều tên địch

Trong lịch sử Bộ đội Pháo binh, chưa có ai như Anh hùng Phùng Văn Khầu: Một mình vận hành khẩu sơn pháo 75mm bắn hạ nhiều mục tiêu của địch, góp phần vào thắng lợi giòn giã trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Qua sách báo, phim ảnh, tôi đã phần nào biết về Anh hùng LLVT nhân dân Phùng Văn Khầu. Nhưng phải đến tháng 3-2021, tôi mới có dịp đến thăm ông tại nhà riêng ở Sơn Tây (Hà Nội). Khi tôi hỏi về kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời chiến đấu, lúc đó, ở tuổi ngoài 90, Anh hùng Phùng Văn Khầu vẫn nhớ như in trận chiến đấu trên đồi E trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

 Anh hùng Phùng Văn Khầu (bên trái) và tác giả, tháng 3-2021. Ảnh: HỒNG THỦY

Anh hùng Phùng Văn Khầu (bên trái) và tác giả, tháng 3-2021. Ảnh: HỒNG THỦY

Ông kể: "Tháng 12-1949, tôi xung phong vào bộ đội, sau đó được biên chế vào Trung đoàn sơn pháo 675. Ngày đầu làm quen với khẩu sơn pháo 75mm, loại khí tài có hỏa lực mạnh, phù hợp với tác chiến tại địa hình rừng núi, nhưng đòi hỏi người sử dụng phải có trình độ chuyên môn cao. Lúc đầu, tôi rất bỡ ngỡ và khó khăn vì bản thân không biết chữ. Tôi kiên nhẫn, khiêm tốn học hỏi đồng đội, tiếp cận vũ khí để hiểu biết theo cách học và nhớ riêng của mình".

Chiều 30-3-1954, đồng chí Phùng Văn Khầu được cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy khẩu đội sơn pháo 75mm tiêu diệt 4 lô cốt địch tại đồi E. Tuy nhiên, sau loạt đạn đầu, Phùng Văn Khầu như đứng trên đống lửa vì khẩu đội bắn không hiệu quả. Ngay lập tức, đồng chí Khầu áp dụng phương pháp ngắm bắn qua nòng pháo, hướng trực tiếp đến lô cốt địch. Với cách bắn này, khẩu đội đã đánh sập 4 lô cốt kiên cố của địch, tạo điều kiện cho bộ binh ta bao vây công kích và chiếm lĩnh trận địa.

Khi nhận nhiệm vụ chuyển sang phòng ngự, ngày 23-4-1954, quân Pháp mở đợt phản công lớn nhằm chiếm lại đồi E, vũ khí hiện đại và hỏa lực mạnh của chúng đã đánh sập hầm, làm hư hỏng 2 khẩu sơn pháo của ta, 18 đồng đội của ông hy sinh và bị thương. Từ ngày 26-4-1954, ở trên đồi E chỉ còn đại đội trưởng, chính trị viên đại đội và Phùng Văn Khầu cùng khẩu sơn pháo 75mm. Bản thân Phùng Văn Khầu cũng nhiều lần bị sức ép, bị thương nhưng vẫn kiên cường bám trận địa, bắn pháo chi viện đắc lực cho bộ binh ta ở các điểm cao 203, 207, 507 và cứ điểm đồi C, cho đến khi chiến dịch hoàn toàn thắng lợi. 36 ngày đêm phòng ngự ở đồi E với 1 khẩu sơn pháo 75mm, Phùng Văn Khầu đã bắn phá hủy diệt 5 khẩu pháo 105mm, 6 khẩu đại liên, 1 kho đạn và tiêu diệt nhiều tên địch.

Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, đồng chí Phùng Văn Khầu vinh dự được lên Chiến khu Việt Bắc chúc thọ Bác Hồ, được Bác tặng Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên và ân cần căn dặn: “Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch, chiến sĩ Điện Biên phải luôn luôn khiêm tốn, giản dị, chân thành; phải luôn trung thực, thật thà, thẳng thắn học hỏi để tiến bộ”. Lời dạy đó của Bác đã khắc sâu vào tâm trí và động viên đồng chí Phùng Văn Khầu suốt quá trình chiến đấu và công tác sau này.

Với những thành tích đạt được trong chiến đấu, đồng chí Phùng Văn Khầu đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba. Năm 1955, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba và phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

LÊ XUÂN MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan/ong-cha-ta-danh-giac-mot-minh-mot-phao-diet-nhieu-ten-dich-1037823