Ông cha ta đánh giặc: Nhử địch vào trận địa phục kích

Sáng 17-8-1966, lực lượng nghi binh của Đại đội 440, huyện Hòa Đa (nay là huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) bám quốc lộ đoạn Suối Nhum đánh bọn biệt kích mở đường (khoảng một trung đội). Địch đánh trả quyết liệt, ta lùi dần về trận địa phục kích theo kế hoạch, lực lượng biệt kích đuổi theo. Cùng lúc đó, một trung đội thám báo của địch ở hướng sông Lũy cơ động hỗ trợ bọn biệt kích ở Suối Nhum. Bộ đội ta vừa đánh trả quyết liệt vừa lùi dần, nhử địch bám theo.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, khi lực lượng địch tiến vào cách trận địa phục kích của ta khoảng 1km, đồng chí Trương Minh Biên, Đại đội trưởng Đại đội 440 lệnh cho các đơn vị cơ động đánh địch theo kế hoạch tác chiến đã hiệp đồng. Các trung đội nhanh chóng vận động đánh thẳng vào đội hình địch, chúng hoảng loạn chạy cả vào đội hình của ta, các chiến sĩ dùng lưỡi lê đánh giáp lá cà. Trong khi đó, Trung đội 3 (Đại đội 440) đánh vào bên sườn, phía sau trung đội thám báo, dồn chúng vào giữa vòng vây cùng với trung đội biệt kích đang phải chống đỡ. Đại đội 440 dùng cối 60mm, súng trung liên bắn chế áp vào đội hình địch, quân ta chia thành 3 mũi xung phong tiêu diệt gần hết quân địch, làm chủ trận địa. Trận đánh kết thúc sau hơn 3 giờ đồng hồ.

Trận đánh thắng lợi thể hiện sự mưu trí, sáng tạo và trình độ tổ chức chỉ huy, sử dụng lực lượng phù hợp, giữ bí mật, tạo bất ngờ; nắm chắc quy luật hoạt động của địch; khéo nghi binh lừa địch vào trận địa phục kích theo ý định của ta để bao vây, dồn địch vào khu vực quyết chiến; tạo và nắm chắc thời cơ, nhanh chóng xung phong tiêu diệt địch, giành thắng lợi trong trận đánh.

CHÍ DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/ong-cha-ta-danh-giac-nhu-dich-vao-tran-dia-phuc-kich-789893