Ông Trump đề xuất để Mỹ tiếp quản Dải Gaza, gây tranh cãi gay gắt

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 5/2, Tổng thống Donald Trump đề nghị cho Mỹ tiếp quản Dải Gaza.

Đề xuất để Mỹ tiếp quản, phát triển Gaza

"Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza. Chúng tôi sẽ sở hữu vùng đất và chịu trách nhiệm tháo dỡ tất cả quả bom chưa phát nổ và những vũ khí khác, san phẳng vùng đất, dọn sạch các tòa nhà đã bị phá hủy", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

Ông Trump nhìn nhận việc này sẽ mang lại sự ổn định cho Trung Đông và khẳng định đã nghiên cứu kỹ lưỡng kế hoạch trên, mọi người đều ủng hộ ý tưởng Mỹ tiếp quản Gaza, từ đó có thể phát triển vùng đất, tạo ra hàng nghìn việc làm mới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải). (Ảnh: AP)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải). (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẵn sàng điều quân đội để đảm bảo an ninh ở Gaza: "Về vấn đề Gaza, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết... Chúng tôi sẽ tiếp quản và phát triển khu vực này".

Ông Trump cũng cho rằng bản thân ông đã có những nỗ lực đóng góp vào lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin giữa lực lượng Hamas và Israel, vốn được ký kết chỉ vài ngày trước khi ông chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.

Sau tuyên bố này, Thủ tướng Israel phát biểu, ca ngợi những nỗ lực và ý tưởng của ông Trump về vấn đề Gaza: "Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã tiếp thêm sức mạnh to lớn, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo trong vấn đề ở Gaza".

Nên di dời người Palestine tới một nơi tươi đẹp

Ngay trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới thăm Mỹ vào hôm 4/2, Tổng thống Trump cũng đề xuất bố trí một vùng đất mới, tươi đẹp hơn để người Palestine sinh sống. Trong đó, ông cho rằng Ai Cập và Jordan nên tiếp nhận người Palestine.

Và tại cuộc họp báo với Thủ tướng Israel, ông Trump cho biết thêm, đây là vấn đề nhân đạo, cho rằng Gaza giờ đây không khác nào địa ngục và không ai muốn ở lại vùng đất đã bị giao tranh tàn phá.

Trong lúc đó, có một số người lên tiếng: "Nhưng Gaza là nhà của người Palestine".

Sau hơn 15 tháng Israel triển khai chiến dịch quân sự, Dải Gaza đã bị tàn phá nặng nề. (Ảnh: CNN)

Sau hơn 15 tháng Israel triển khai chiến dịch quân sự, Dải Gaza đã bị tàn phá nặng nề. (Ảnh: CNN)

Phản ứng trước thông tin trên, ngay trong ngày 4/2, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ không thiết lập quan hệ với Israel nếu không thành lập nhà nước Palestine, khẳng định lập trường của Ả Rập Xê Út là kiên định, không bao giờ thay đổi.

Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour cũng lên tiếng, nhấn mạnh Dải Gaza là một phần của Palestine, là ngôi nhà, quê hương của người dân Palestine, khẳng định quyết tâm của người Palestine trong công cuộc tái thiết Gaza, đề nghị các bên tôn trọng lựa chọn, nguyện vọng và quyền tự quyết của người dân Palestine.

Theo hãng tin Reuters, ngay trước cuộc gặp của ông Trump và ông Netanyahu, vào ngày 3/2, Bộ trưởng Ngoại giao 5 nước Ả Rập Jordan, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và cố vấn Tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh đã viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phản đối kế hoạch di dời người Palestine ra khỏi Gaza của ông Trump.

"Công cuộc tái thiết ở Gaza phải có sự tham gia trực tiếp của người dân Gaza. Người dân Palestine sẽ sống trên đất của họ và chung tay xây dựng lại mảnh đất. Họ không nên bị tước mất quyền tự quyết trong công cuộc tái thiết mảnh đất này", bức thư viết.

Theo hãng tin CNN, việc tiếp nhận người Palestine ở Dải Gaza sẽ là chủ đề trao đổi chính khi ông Trump đón tiếp nhà vua Abdullah của Jordan đến thăm Nhà Trắng vào tuần tới.

Thực tế vào cuối tháng 1, Tổng thống Trump từng tuyên bố đã trao đổi với nhà vua Jordan về đề xuất di dời hơn 1 triệu người Palestine ra khỏi Dải Gaza, đến những nước láng giềng như Ai Cập và Jordan, khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi về vấn đề này.

Phản ứng sau tuyên bố của ông Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi khẳng định nước này cam kết đảm bảo người Palestine vẫn được sinh sống trên mảnh đất vốn được coi là của người Palestine.

"Việc từ chối mọi kế hoạch di dời người Palestine cho thấy rõ lập trường kiên định không bao giờ thay đổi của Jordan. Jordan là của người Jordan và Palestine là của người Palestine", Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi tuyên bố, ủng hộ giải pháp hai nhà nước.

Tương tự, vào ngày 27/1, Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố phản đối mọi hành động cưỡng ép di dời người Palestine, kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

"Những hành động như vậy đe dọa đến tình hình ổn định, có nguy cơ khiến xung đột leo thang hơn nữa trong khu vực và làm suy yếu cơ hội cùng chung sống trong hòa bình", Bộ Ngoại giao Ai Cập cho hay.

Dải Gaza dài 40km và rộng khoảng 14km, được bao quanh bởi Israel, Ai Cập và biển Địa Trung Hải.

Trước chiến sự, Gaza là nơi sinh sống của khoảng 2,4 triệu người. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 10/2023, Hamas thực hiện cuộc đột kích vào Gaza làm bùng lên phản ứng đáp trả giận dữ từ quân đội Israel.

Trong hơn 15 tháng xung đột vừa qua, khoảng 47.000 người Palestine và khoảng 1.200 người Israel đã thiệt mạng.

Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc không kích của Israel đã khiến khoảng 60% tòa nhà, bao gồm trường học và bệnh viện và khoảng 92% nhà ở dân sinh bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Khoảng 90% người dân Gaza đã phải rời khỏi nơi ở, nhiều người phải ra đi nhiều lần, có người tới hơn 10 lần trong suốt 15 tháng xung đột.

Lưu Gia Huy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ong-trump-de-xuat-de-my-tiep-quan-dai-gaza-gay-tranh-cai-gay-gat-19225020508392241.htm