Ông Trump đưa hạn chót mới cho Nga, ông Zelensky lên tiếng
Hạn chót mới có nghĩa là Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Nga ít hơn khoảng 25 ngày so với thời hạn 50 ngày ban đầu để giải quyết tình hình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28/7 đã ca ngợi "quyết tâm" của ông Donald Trump sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ rút ngắn thời hạn chót để Nga đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.
"Lập trường rõ ràng và quyết tâm được thể hiện bởi @POTUS (Tổng thống Mỹ) - đúng lúc, khi nhiều thứ có thể thay đổi nhờ sức mạnh hướng tới hòa bình thực sự", ông Zelensky viết trên X/Twitter. "Tôi cảm ơn Tổng thống Trump vì đã tập trung vào việc cứu sống người dân và chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này".
Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine sẽ hợp tác với Mỹ để "cả hai quốc gia chúng ta an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn".
Trước đó, hôm 28/7, ông Trump cho biết, ông sẽ rút ngắn thời hạn 50 ngày mà ông đã đặt ra cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine xuống còn "10 đến 12 ngày".
"Tôi sẽ đặt ra một thời hạn mới khoảng…10 hoặc 12 ngày kể từ hôm nay", ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland hôm 28/7. "Không có lý do gì để chờ đợi… Chúng tôi chỉ không thấy có bất kỳ tiến triển nào".

Ông Trump đưa hạn chót mới cho Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ảnh: NDTV
Nhà lãnh đạo Mỹ đã đe dọa trừng phạt cả Nga và các nước mua hàng xuất khẩu của Nga nếu Moscow không đạt được tiến triển trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine trong vòng thời hạn 50 ngày.
Đã 2 tuần trôi qua kể từ đó, và chỉ còn 36 ngày nữa là hết thời hạn ban đầu. Hạn chót mới là "10 hoặc 12 ngày" có nghĩa là Tổng thống Mỹ đã cho Nga ít hơn khoảng 25 ngày để giải quyết tình hình nếu không muốn bị giáng đòn trừng phạt.
Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận ngay lập tức, theo Reuters. Nhưng trong một bài đăng trên X, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, một đồng minh thân cận của ông Putin, cho biết các "tối hậu thư" của ông Trump là một "bước tiến tới giao tranh", không phải giữa Nga và Ukraine, mà là "với đất nước của ông ấy".
Hôm 28/7, ông Trump cũng tỏ ý không quan tâm đến việc nói chuyện thêm với ông Putin. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các biện pháp trừng phạt và thuế quan sẽ được sử dụng như những hình phạt đối với Moscow nếu Moscow không đáp ứng các yêu cầu của ông.
"Không có lý do gì để chờ đợi. Nếu các vị biết câu trả lời sẽ là gì, tại sao phải chờ đợi? Và đó sẽ là các biện pháp trừng phạt và có thể là thuế quan, thuế quan thứ cấp", ông Trump nói. "Tôi không muốn làm điều đó với Nga. Tôi yêu người dân Nga".
Ukraine đã đề xuất một Hội nghị Thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky trước cuối tháng 8, nhưng Điện Kremlin cho biết điều đó khó có thể xảy ra và một hội nghị cấp cao như vậy chỉ có thể diễn ra như một bước cuối cùng để đạt được hòa bình.
Bộ Ngoại giao Nga hôm 26/7 cho biết, nếu phương Tây muốn có hòa bình thực sự với Ukraine, họ nên ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev.
Minh Đức (Theo CNN, The Guardian)