Ông Trump gọi điện ông Netanyahu sau vụ Israel pháo kích trúng nhà thờ ở Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay trong ngày để bày tỏ sự không hài lòng về vụ Israel pháo kích trúng nhà thờ Công giáo ở Dải Gaza làm 3 người chết.

Ngày 17-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu về vụ Israel pháo kích trúng nhà thờ Công giáo ở Dải Gaza trước đó cùng ngày, theo tờ Politico.

“Ông Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu vào sáng nay để trao đổi về các cuộc pháo kích nhằm vào nhà thờ ở Gaza" - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay.

Khi được hỏi phản ứng của Tổng thống Trump ra sao sau vụ pháo kích, bà Leavitt nói đó "không phải là phản ứng tích cực” -

Bà Leavitt cho biết thêm ông Netanyahu đã nói với ông Trump rằng “đây là một sai lầm từ phía Israel”.

Trước đó cùng ngày, một quả đạn pháo của Israel đã bắn trúng khuôn viên Nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở TP Gaza (phía bắc Dải Gaza), khiến 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương, Politico dẫn thông tin từ Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem.

 Hình ảnh Nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở TP Gaza (phía bắc Dải Gaza) bị hư hại sau đợt pháo kích của Israel ngày 17-7. Ảnh: NBC NEWS

Hình ảnh Nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở TP Gaza (phía bắc Dải Gaza) bị hư hại sau đợt pháo kích của Israel ngày 17-7. Ảnh: NBC NEWS

Theo ông Fadel Naem - quyền Giám đốc Bệnh viện Al-Ahli (Dải Gaza), nơi tiếp nhận những người bị thương sau vụ pháo kích, khuôn viên nhà thờ tại thời điểm đó đang là nơi trú ẩn của hàng trăm người Palestine theo đạo Công giáo lẫn Hồi giáo.

Vụ pháo kích cũng đã làm Mục sư Gabriel Romanelli - linh mục chánh xứ của nhà thờ - bị thương.

“Chúng tôi bị tấn công ngay trong nhà thờ, nơi chỉ có người già, người vô tội và trẻ em. Chúng tôi yêu hòa bình và luôn kêu gọi hòa bình. Đây là hành động tàn bạo, không thể biện minh của lực lượng Israel” - đài NPR dẫn lời nhân chứng vụ Israel pháo kích trúng nhà thờ ở Dải Gaza.

Bình luận về vụ pháo kích, văn phòng Thủ tướng Netanyahu “lấy làm tiếc vì một viên đạn lạc đã bắn trúng Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza”, đồng thời cho biết sự việc đang được điều tra, theo NPR.

Lực lượng Phòng vệ Israel đã công bố đánh giá ban đầu, cho biết “những mảnh đạn từ một quả pháo được bắn trong hoạt động quân sự gần đó đã vô tình bắn trúng nhà thờ”.

Lực lượng này cũng khẳng định họ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và “áp dụng mọi biện pháp khả thi để giảm thiểu tổn hại đối với dân thường và các công trình tôn giáo, đồng thời lấy làm tiếc về bất kỳ thiệt hại ngoài ý muốn nào”.

Phản ứng trước sự việc, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chỉ trích rằng "những cuộc tấn công vào dân thường mà Israel đã thực hiện trong nhiều tháng qua là không thể chấp nhận được".

Trong điện chia buồn đến các nạn nhân vụ Israel pháo kích trúng nhà thờ ở Dải Gaza, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ “vô cùng đau buồn” trước sự việc, đồng thời thể hiện “niềm hy vọng sâu sắc về đối thoại, hòa giải và một nền hòa bình bền vững trong khu vực”.

TRỌNG TẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-trump-goi-dien-ong-netanyahu-sau-vu-israel-phao-kich-trung-nha-tho-o-gaza-post860973.html