Ông Zelensky: Ukraine chưa vội phản công

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine cần thêm thời gian để chuẩn bị cho một cuộc phản công nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn được BBC phát sóng hôm 11.5, ông Zelensky cho biết nếu Kyiv tiến hành cuộc tấn công vào lúc này thì sẽ có quá nhiều sinh mạng bị cướp đi.

“Với những gì chúng tôi có, chúng tôi có thể tiến lên và thành công. Nhưng chúng tôi sẽ mất rất nhiều người. Tôi nghĩ điều đó là không thể chấp nhận được. Vì vậy, cần phải chờ đợi. Chúng tôi vẫn cần thêm một chút thời gian”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AP

Ukraine đang nhận vũ khí tiên tiến của phương Tây, bao gồm cả xe tăng và hệ thống phòng không. Quân đội nước này cũng được huấn luyện bởi các chuyên gia quân sự hàng đầu để chuẩn bị cho cuộc phản công.

Theo AP, các lực lượng của Điện Kremlin đang cố thủ sâu ở các khu vực phía đông của Ukraine với các tuyến phòng thủ nhiều lớp được cho là sâu tới 20km.

Giới chuyên gia cho biết cuộc phản công của Kyiv có thể sẽ phải đối mặt với các bãi mìn, hào chống tăng và các chướng ngại vật khác. Họ cảnh báo Nga đang hy vọng rằng sự hỗ trợ tốn kém của phương Tây dành cho Kyiv sẽ bắt đầu giảm sút.

Cho đến nay, các đồng minh của Ukraine đã gửi cho nước này 65 tỉ euro (70 tỉ USD) viện trợ quân sự để giúp phòng thủ trước Nga, và không có cuộc đàm phán hòa bình nào sắp diễn ra.

Một quan chức cấp cao của NATO cho biết trong những tháng tới của cuộc chiến, Ukraine sẽ có lợi thế về chất lượng nhưng Nga có ưu thế về số lượng.

“Người Nga đang bắt đầu sử dụng những trang thiết bị rất cũ. Họ sẽ phải tập trung vào số lượng”, đô đốc Bob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, nói với các phóng viên hôm 10.5.

Hãng tin AP nhận định mục tiêu phản công thành công đòi hỏi quân đội Ukraine phải phối hợp nhiều khả năng, bao gồm cung cấp đạn dược, thực phẩm, vật tư y tế và phụ tùng thay thế.

Trong một diễn biến liên quan, Kyiv hôm 10.5 tuyên bố các lực lượng vũ trang của họ đã tiến hành một cuộc phản công thành công ở ngoại ô Bakhmut. Thành phố này hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine bị cho là đều hứng tổn thất lớn sau nhiều tháng giao tranh tại đây.

“Đối phương vẫn không thể kiểm soát được thành phố Bakhmut. Trận chiến giành Bakhmut vẫn tiếp tục", chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, đại tá Oleksandr Syrsky cho biết.

Về phần mình, người đứng đầu tập đoàn quân sự Wagner - Yevgeny Prigozhin xác nhận lực lượng này rút lui một phần khỏi một khu vực ở ngoại ô Bakhmut.

Theo Prigozhin, các tuyến phòng thủ bên sườn Bakhmut "đã bị rạn nứt và sụp đổ". "Trong trường hợp thiếu thốn đạn dược, lực lượng Ukraine sẽ tiêu diệt Wagner", Prigozhin nói.

Chủ của Wagner nhiều lần đe dọa sẽ rút lực lượng Wagner khỏi Bakhmut sau nhiều tháng tham chiến cùng quân đội Nga do không được cung cấp đầy đủ đạn dược khiến họ chịu tổn thất lớn ở Bakhmut.

Đáng chú ý, trang tin Avia Pro của Nga ngày 10.5 đã công bố đoạn video ghi lại sự xuất hiện của các đơn vị đầu tiên của lực lượng Chechnya ở thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine.

Cầm đầu lực lượng này là Ramzan Kadyrov tuần trước đã tuyên bố các đơn vị biệt kích Chechnya đã sẵn sàng di chuyển đến Bakhmut và giành quyền kiểm soát thành phố. Kadyrov tiết lộ các chiến binh Akhmat đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hoàng Vũ (theo AP)

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ong-zelensky-ukraine-chua-voi-phan-cong-197776.html