Phải Chăng Là Định Mệnh tập 3: Hong Joo gặp tai nạn, Hoo Young vội tỏ tình?

Ở tập 3 'Phải Chăng Là Định Mệnh', các nhân vật đứng trước những lựa chọn khó khăn. Hong Joo và Hoo Young đấu tranh nội tâm dữ dội trước lựa chọn sự nghiệp, tình yêu đầu. Hye Ji bàng hoàng khi biết tình đầu Hoo Young đã yêu thầm bạn thân từ 10 năm trước. Lúc Hoo Young định 'dứt áo ra đi', biến cố xảy ra khiến trái tim anh lên tiếng dữ dội.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 3 bộ phim Serendipity's Embrace (Phải Chăng Là Định Mệnh) cho thấy sự chật vật của bộ đôi chính Lee Hong Joo (Kim So Hyun) và Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop) trong việc đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến mối tình đầu.

Hong Joo bất ngờ trước sự trở lại của tình đầu Bang Jun Ho (Yoon Ji On) sau 3 năm biệt tích. Anh bàn chuyện hợp tác, yêu cầu cô là người phụ trách dự án chuyển thể tác phẩm của anh. Hong Joo không muốn dính líu tới người đàn ông tệ bạc từng bỏ rơi mình, nhưng dự án kỷ niệm 10 năm có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp của cô. Sau thời gian đắn đo, Hong Joo quyết định đồng ý phụ trách dự án chuyển thể này.

Về phía Kang Hoo Young, sau khi xâu chuỗi các sự kiện, anh nhận ra Bang Jun Ho cũng có duyên nợ sâu sắc với mình. Trong quá khứ, anh từng tiếp xúc với tác phẩm của nhà văn này, thậm chí còn viết một bài giới thiệu sách cho tiểu thuyết của anh trong khi cố giúp Hong Joo. Anh nhớ ra từng cùng cô đi tỏ tình, đối phương không ai khác chính là Jun Ho.

Hoo Young chỉ có lịch trình trở về Hàn Quốc để hoàn thành các công việc tại chi nhánh của chú ruột. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ với Hong Joo ngày càng khiến trái tim của Hoo Young xao động. Anh lần lữa, trì hoãn việc trở về dù nhận tin vui, được thăng chức tại trụ sở chính ở Mỹ. Trước sự hối thúc từ mẹ, Hoo Young dự định sẽ lại rời đi trong âm thầm dù lòng còn nhiều vấn vương.

Các phân cảnh hồi tưởng đan xen cho thấy mối nhân duyên trái ngang giữa bộ ba nhân vật Hong Joo - Jun Ho - Hoo Young. Hong Joo si mê nhà văn Jun Ho đến mức bỏ học, tìm đến nơi Jun Ho nhập ngũ ở tỉnh khác để tỏ tình. Hoo Young trên đường lên Đại học Quốc gia Seoul phỏng vấn, bắt gặp Hong Joo, vô thức thay đổi lộ trình để đi theo cô.

Một trong những nút thắt đầu tiên của bộ phim được gỡ bỏ trong tập 3. Hong Joo tình cờ nhìn thấy Hoo Young trên đường trở về nhà. Cô dự định làm ngơ vì tình huống khó xử xảy ra trước công ty buổi sáng nhưng thất bại. Hong Joo cố tỏ ra tự nhiên, mở lời hẹn đi ăn gà rán với mục đích cho Hye Ji (Dasom) và Hoo Young hẹn hò riêng. Hoo Young và Hong Joo cãi nhau nảy lửa tại quán, từ đó, Hye Ji phát hiện ra điều bất thường: Tình đầu của cô lại yêu thầm bạn thân cô từ 10 năm trước. Hye Ji tuy đau lòng nhưng vẫn tỉnh táo, chấp nhận sự thật.

Trong tập này, khán giả cũng biết thêm về tuổi thơ bất hạnh của Hong Joo. Cô mồ côi sớm, ở cùng gia đình họ hàng. Cô biết rằng gia đình cô chú muốn gửi cô đi nơi khác vì họ lo lắng về vấn đề tài chính khi sắp có em bé chào đời. Hong Joo vờ như không biết nhưng trong lòng tổn thương sâu sắc. Ngay cả khi sốt cao bất thường, Hong Joo muốn ở lại phòng y tế trường thay vì đến bệnh viện hay về nhà, dẫn đến ảo giác.

Các tình tiết xuyên suốt 3 tập phim cho thấy Hoo Young cũng không có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Sự nghiệp thành công nhưng Hoo Young sống lạnh lùng, khép kín với thế giới bên ngoài. Mẹ anh sắc sảo và chuyên quyền đến mức chú anh cũng e ngại. Đó là lý do khiến Hoo Young không thoải mái khi nhận cuộc gọi từ mẹ.

Biến cố xảy ra, Hoo Young nhận tin Hong Jo gặp tai nạn trên đường ra sân bay. Anh quyết định bỏ chuyến bay để tới bệnh viện gặp cô. Cảm xúc phức tạp khiến Hoo Young nổi nóng khi tình đầu của mình liên tục đẩy anh ra xa bằng những lời nói khách sáo. Hoo Young đột ngột lấy tay cô đặt lên trái tim đang loạn nhịp của mình. Câu hỏi ẩn ý cùng ánh mắt thâm tình đượm buồn dường như đã thay cho lời tỏ tình của anh. Tuy nhiên, liệu Hong Joo có nhận ra điều này?

Tập 4 Phải Chăng Là Định Mệnh sẽ phát sóng vào tối 30/7.

MIDI

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/phai-chang-la-dinh-menh-tap-3-hong-joo-gap-tai-nan-hoo-young-voi-to-tinh-post1659141.tpo