Phải lòng cô gái cao 1m74, anh kiến trúc sư tìm mọi cách chinh phục
Lần đầu tiên gặp nhau ở quán nhậu, anh kiến trúc sư đã phải lòng cô gái cao 1m74. Anh quyết tâm theo đuổi để rước được nàng về dinh.
Lần đầu gặp gỡ ở quán nhậu vào năm 2013, Nguyễn Quang Trung (38 tuổi, kiến trúc sư tại TPHCM) đã có ấn tượng mạnh về Lưu Thị Kim Ngân (33 tuổi, kinh doanh tự do tại TPHCM) – cô gái có chiều cao 1m74, gương mặt rạng rỡ.

Trung thích Kim Ngân ngay lần đầu gặp mặt. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son
Dù khá “nhát gái”, Quang Trung vẫn lấy hết can đảm đến bắt chuyện với Kim Ngân. Anh lo nếu lúc này rụt rè, cơ hội làm quen với cô gái mình thích sẽ vụt mất.
Có số điện thoại của Ngân, Trung chủ động nhắn tin trò chuyện. Trước đó anh còn lên mạng tìm hiểu cách nhắn tin làm sao để gây ấn tượng với đối phương.
Ngân thừa nhận, Quang Trung không phải “gu” của chị bởi anh gầy gò và chiều cao khiêm tốn.
Trong lần bố mẹ xây nhà, Ngân liên hệ nhờ Trung thiết kế giúp. Cả hai từ đó trò chuyện với nhau nhiều hơn. Thấy có cơ hội, Trung tiến thêm một bước, rủ Ngân đi chơi, uống cà phê... Dần dần, anh đã chinh phục được trái tim của người thương.
“Mưa dầm thấm lâu. Mỗi ngày một chút, anh ấy đã trở thành thói quen của tôi”, Ngân chia sẻ.

Ngân vui vẻ kể lại kỷ niệm thuở mới yêu. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son
Trong suốt 4 năm yêu nhau, họ từng chia tay một lần và Ngân là người chủ động nói kết thúc. “Anh ấy làm việc nhiều quá, không dành thời gian cho tôi. Tôi cảm thấy không hợp nữa nên đòi chia tay.
Khoảng 3-4 tháng sau, tôi bị bệnh phải nhập viện. Tôi đăng tin này lên trang cá nhân, anh ấy thấy rồi nhắn tin cho tôi. Sau lần đó, hai đứa gần lại và cưới nhau luôn”, Ngân kể.
Trung chia sẻ, khoảng thời gian sau chia tay, anh buồn đến thất thần. Anh thường đến nơi quen thuộc của hai người để mong được gặp lại người thương. Khi có cơ hội, anh quyết tâm níu kéo cô gái mình yêu.
Mối quan hệ của họ từng bị mẹ Quang Trung phản đối. Trong lần Ngân về ra mắt, mẹ Trung đã thẳng thắn nói cặp đôi không hợp.
Ngân thất vọng muốn từ bỏ nhưng Trung nhất quyết níu giữ. Anh hết lòng thuyết phục mẹ, mong mẹ ủng hộ lựa chọn của mình. Cuối cùng, anh đã nhận được lời chúc phúc của mẹ.

Quang Trung không muốn vợ phải thay đổi điều gì. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son
Năm 2017, cặp đôi tổ chức đám cưới. Hiện tại họ đã có 2 người con.
Trong phần “khui” tật xấu của nhau, Kim Ngân rất nhiệt tình. Chị thừa nhận, hôn nhân không màu hồng như lúc mới yêu.
Tật xấu của Quang Trung là bừa bộn, hay trốn việc, vô tâm... Ngân mong muốn chồng quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với vợ, công nhận những điều vợ làm cho mình.
Trung chia sẻ, tật xấu của vợ là khó tính, hay càm ràm. Tuy nhiên, anh không mong vợ phải thay đổi điều gì bởi tổ ấm hiện tại đã rất ấm cúng.
Trên sóng Vợ chồng son, Quang Trung thổ lộ với vợ: “Anh xin lỗi vì năm xưa chưa cầu hôn em một cách đàng hoàng. Hôm nay, nhân dịp tham gia chương trình, anh muốn được cầu hôn em. Em có muốn làm vợ anh không?”.
Kim Ngân rưng rưng xúc động và gật đầu đồng ý.