Phẩm chất cao đẹp của người Thanh niên xung phong năm xưa vẫn luôn tỏa sáng hôm nay…

Đó là khẳng định của đồng chí Thân Đức Nam, Anh hùng lao động, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tại Hội nghị với chủ đề 'Thanh niên xung phong - xứng đáng một tượng đài, mãi mãi khắc ghi', do Hội Cựu TNXP TP Hà Nội tổ chức sáng 23/4, tại Hà Nội.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025), nhằm tri ân và làm rõ hơn vai trò, đóng góp của lực lượng TNXP, đặc biệt là TNXP Thủ đô trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS Nguyễn Văn Đính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Hà Nội nhấn mạnh, chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975 là kết quả của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, là thành quả của lớp lớp người Việt Nam sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc.

Đồng chí Thân Đức Nam, Anh hùng lao động, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tại Hội nghị.

Đồng chí Thân Đức Nam, Anh hùng lao động, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam tại Hội nghị.

Trong đó, TNXP Việt Nam nói chung và TNXP Thủ đô Hà Nội nói riêng đã góp phần quan trọng, với tinh thần “sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, bảo đảm mạch máu giao thông ra tiền tuyến, góp phần làm nên những thắng lợi trên chiến trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thân Đức Nam chia sẻ rằng, những ngày này cách đây 50 năm, với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội và Nhân dân cả nước đã vượt qua bao gian khổ, hy sinh, làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, đưa non sông về một mối, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển.

Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, chiến thắng Mùa Xuân năm 1975, đó là thắng lợi của lòng yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là thắng lợi của hàng triệu con người đã sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng hy sinh để đất nước được hòa bình và thống nhất, dân tộc được độc lập tự do.

“Trong chiến công chung ấy, có đóng góp của Cựu TNXP Việt Nam nói chung và Cựu TNXP Thủ đô Hà Nội nói riêng, những người đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mọi chiến trường, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, giữa mưa bom, bão đạn, mở đường, tải đạn, cứu thương, làm nên những trang sử vàng bất tử. Nhiều đồng chí đã ngã xuống, nằm lại vĩnh viễn trong lòng đất mẹ, có những người trở về với vết thương trên thân thể, với ký ức chiến tranh in sâu trong tâm trí. Có nhiều người tiếp tục lặng thầm cống hiến cho đất nước trong thời bình, từ công tác xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đến giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ….” – Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam đánh giá và ghi nhận.

Đồng chí Thân Đức Nam cũng thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và sự kính trọng đối với những hy sinh, đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng của các đồng chí Cựu TNXP Thủ đô vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ công lao và sự cống hiến, hy sinh của các đồng chí TNXP.

Hội nghị với chủ đề “Thanh niên xung phong - xứng đáng một tượng đài, mãi mãi khắc ghi”.

Hội nghị với chủ đề “Thanh niên xung phong - xứng đáng một tượng đài, mãi mãi khắc ghi”.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất cao đẹp của những người TNXP năm xưa vẫn luôn tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay. Dù trở về từ chiến trường với bao vết thương trên thân thể, dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng các đồng chí vẫn không ngừng cống hiến, luôn là biểu tượng sống động của bản lĩnh, nghị lực, tinh thần lạc quan và niềm tin sắt son vào tương lai của đất nước - Đồng chí Thân Đức Nam xúc động bày tỏ.

Đồng chí Thân Đức Nam cũng cho rằng, mỗi giai đoạn cách mạng, dù khó khăn đến đâu, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và thực hiện tốt nhất có thể chính sách xã hội đối với người đã có công với nước, những Cựu TNXP và những người đã đóng góp, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu phát triển đất nước, phấn đấu đến năm 2030 nước ta là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Trong không khí trang nghiêm của Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam một lần nữa nhắc lại đầy thấm thía về 3 nhiệm vụ quan trọng của đất nước mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ trong cuộc gặp mặt Cựu chiến binh, Cựu TNXP ngày 9/4/2025. Một là, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ổn định, hòa bình. Hai là, phát triển đất nước đạt được các mục tiêu đã đặt ra đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển và có thu nhập cao. Ba là, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, thực hiện những điều mong muốn của Bác Hồ là ai cũng được ấm no, hạnh phúc, ai cũng được học hành...

Và ông cũng tin tưởng sâu sắc rằng, đội ngũ Cựu TNXP Thủ đô bằng tình yêu và trách nhiệm, tài năng và sáng tạo hoạt động ngày càng tích cực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, tạo thành sức mạnh nội sinh to lớn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những con số biết nói: Hơn 28 vạn thanh niên đã gia nhập lực lượng TNXP chống Mỹ, cứu nước ngay từ những ngày đầu. Riêng TNXP Thủ đô có hơn 300 người mãi mãi nằm lại chiến trường, hàng nghìn người bị thương tật, nhiễm chất độc hóa học. Đó là những minh chứng sinh động cho tinh thần quả cảm, cống hiến không tiếc tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Các tham luận của đại diện lãnh đạo, chuyên gia và chính những cựu TNXP tại Hội nghị đã làm sáng rõ thêm vai trò lịch sử của lực lượng TNXP trong kháng chiến, rằng TNXP là biểu tượng của tinh thần xung kích cách mạng, sẵn sàng dấn thân vào những nơi gian khổ, ác liệt nhất vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. TNXP thực sự là một tượng đài sáng mãi trong lịch sử, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các tham luận cũng mang đến những câu chuyện cảm động, chân thực về những năm tháng xông pha nơi tuyến lửa, với nhiều kiến nghị về việc tiếp tục chăm lo chính sách, tu bổ các khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP như Bến phà Khuyến Lương (quận Hoàng Mai, Hà Nội), một địa chỉ đỏ gắn liền với những chiến công thầm lặng của lực lượng TNXP Thủ đô.

Hội nghị khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động và đầy tự hào, như tiếp thêm ngọn lửa tinh thần cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hà Vân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/pham-chat-cao-dep-cua-nguoi-thanh-nien-xung-phong-nam-xua-van-luon-toa-sang-hom-nay-10288038.html