Phản bác luận điệu xuyên tạc hoạt động mừng đại lễ 30-4
Trong khi người dân cả nước đang hướng đến các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với niềm tự hào dân tộc và tình yêu nước nồng nàn thì các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị lại bày tỏ sự bức xúc vô lý về sự kiện này trên các nền tảng mạng xã hội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo khi kiểm tra hợp luyện lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) vào ngày 25-3. Ảnh: TTXVN
Thông qua những thông tin sai sự thật, các thế lực thù địch đồng thời xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.
Đảng và Nhà nước chăm lo hạnh phúc của nhân dân
Trên nhiều trang mạng xã hội, các thế lực thù địch xuyên tạc vô căn cứ rằng: “các hoạt động kỷ niệm mà Đảng và Nhà nước ta tổ chức mừng đại lễ gây tốn kém, lãng phí”, “trên mồ hôi, nước mắt của nhân dân”. Ngay cả việc một số địa phương thông tin về kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng bị các đối tượng thù địch cho rằng “pháo hoa thắp trên đầu dân đói, hay lễ hội tưng bừng, ai hưởng ai vui?”…
Trước hết phải khẳng định rằng không có chuyện “tổ chức mừng đại lễ gây tốn kém, lãng phí”, “trên mồ hôi, nước mắt của nhân dân”, để “dân đói”… như thông tin sai sự thật, vô căn cứ mà các thế lực thù địch cố tình tung ra nhằm lèo lái dư luận xã hội với ý đồ tiêu cực cho cách mạng Việt Nam.
Là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc, mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam không gì khác hơn là độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Khi lãnh đạo cả dân tộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng tiếp tục sự nghiệp cách mạng, chăm lo tự do, hạnh phúc của nhân dân, cũng như “mong muốn tột bậc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…”.
Sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Năm 2024, tăng trưởng đạt 7,09% (thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới); GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD. Đến nay, có gần 99% số người lớn Việt Nam biết đọc, biết viết, số sinh viên đại học, cao đẳng tăng gần 20 lần, phổ cập giáo dục trung học cơ sở từ năm 2014... Năm 2024, an sinh xã hội được tập trung bảo đảm; đời sống người dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,93%.
Đặc biệt, năm 2025 là năm có nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước, nhằm tri ân đồng bào, Đảng, Nhà nước muốn có “món quà” với nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số… thông qua Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Qua đó, đã có hàng trăm ngàn căn nhà đã được hỗ trợ bà con…
Các đối tượng thù địch dù có xuyên tạc đến mấy cũng không thể phủ nhận được ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà Đảng, Nhà nước, các địa phương đang tích cực chuẩn bị, được nhân dân háo hức mong chờ.
Sự chính quy, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam
Trang Facebook V.T đăng tải luận điệu xuyên tạc cho rằng “chỉ có các quốc gia độc tài, phi dân chủ như Việt Nam… mới sử dụng những trò này (diễu binh, diễu hành - PV) như một hình thức tuyên truyền đánh bóng hình ảnh của chế độ” và lập luận: “Một chính quyền mạnh thực sự không cần diễu binh để phô trương…”.
Các thế lực thù địch khi xuyên tạc chương trình diễu binh, diễu hành của Việt Nam chắc chắn chưa nắm bắt thông tin cơ bản, hoặc cố tình phớt lờ sự thật là trên thế giới, các quốc gia vẫn tổ chức các lễ diễu binh, duyệt binh - những nghi thức quân sự diễn ra trong những ngày lễ trọng đại của đất nước.
Chẳng hạn, Nga là một trong những nước tổ chức duyệt binh quy mô lớn trên thế giới với sự tham gia của nhiều loại khí tài quân sự hiện đại. Hay như Pháp, vào ngày 14-7-2024 vừa qua đã kỷ niệm ngày Quốc khánh bằng lễ diễu binh lớn dọc đại lộ Champs-Élyseés ở thủ đô Paris, với lực lượng quân đội, xe thiết giáp, cùng phi đội máy bay và trực thăng bay lượn trên bầu trời. Năm 2019, người dân Mỹ đã đội mưa để chứng kiến Lễ Duyệt binh mừng ngày Quốc khánh với sự hiện diện của xe tăng, máy bay cùng nhiều khí tài quân sự khác...
Sáng 25-3, chủ trì kiểm tra hợp luyện lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết cảm thấy thật sự tự hào, trân trọng khi động tác của các cán bộ, chiến sĩ là hiện thân của sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, của dân quân tự vệ và các lực lượng vũ trang. “Trăm người như một và chúng ta sẽ đem tinh thần, ý chí này cho ngày kỷ niệm chiến thắng và niềm tin, sức mạnh này khi chúng ta nhận bất cứ nhiệm vụ gì, đều quyết tâm như những ngày hôm nay chúng ta đang luyện tập” - đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.
Theo kế hoạch, Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra vào 8h ngày 30-4 tại Thành phố Hồ Chí Minh với dự kiến hơn 13 ngàn người tham gia. Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành sẽ do Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm.
Tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định hiện hành và hướng tới nhân dân
Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ có Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, mà còn có Lễ Dâng hương, dâng hoa; hội thảo khoa học, tọa đàm và cuộc thi tìm hiểu; gặp mặt, công tác đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh, tri ân người có công; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… được tổ chức trên phạm vi cả nước.
Theo Hướng dẫn Số 01-HD/BTGDVTW về Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) của Ban Tuyên giáo và dân vận trung ương, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định hiện hành và hướng tới nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng; gắn kết chặt chẽ với tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, ban, bộ, ngành, địa phương, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng và xã hội.
Những ngày qua, trước thông tin về Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều bài viết, bình luận bày tỏ niềm tự hào cũng như háo hức tham gia sự kiện đặc biệt của đất nước, nhất là các bạn trẻ. Chị Huỳnh Ngọc Mai (ngụ phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa) chia sẻ: “Theo dõi thông tin về lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, tôi rất xúc động và tự hào. Tôi cùng nhóm bạn đã lên kế hoạch có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp chứng kiến và hòa mình vào ngày hội lớn của dân tộc. Qua đó ý thức hơn về giá trị của hòa bình, trân quý những hy sinh của thế hệ đi trước vì đất nước Việt Nam độc lập, tự cường hôm nay”.
Còn cô Bùi Thị Nghĩa, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, huyện Định Quán, cho biết: “Đợt Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi rất tiếc vì không được trực tiếp hòa vào không khí chung nên tôi cùng giáo viên, học sinh xem live stream tại trường. Năm nay, Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi và gia đình rất háo hức sắp xếp lên Thành phố Hồ Chí Minh để xem. Đời người có bao nhiêu lần được đi xem và chứng kiến những dịp trọng đại như vậy…”.