Phẫn nộ nữ khán giả đu theo xe ca sĩ, ngã ra đường đầy nguy hiểm
Hành động của nữ khán giả gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội.
Vào ngày 4 tháng 4, tại sân bay Cảnh Đức Trấn thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, một sự cố hỗn loạn đã xảy ra khi nhóm nhạc nam nổi tiếng Teens in Times (TNT) xuất hiện để tham dự một chương trình tạp kỹ. Nhóm nhạc gồm bảy thành viên này được thành lập vào tháng 11 năm 2019 bởi công ty giải trí Time Fengjun Entertainment có trụ sở tại Bắc Kinh – đơn vị đứng sau thành công vang dội của nhóm TFBoys.
Ngay khi xe chở các thành viên rời khỏi sân bay, một đám đông người hâm mộ – chủ yếu là nữ giới – đã không ngần ngại chen lấn, xô đẩy để tiếp cận thần tượng. Một khán giả nữ, được cho là chạy nhanh nhất trong đám đông, đã tiếp cận sát xe, bất chấp những lời cảnh báo và tiếng thở gấp đầy lo lắng vang lên trong đoạn clip được ghi lại bởi một người chứng kiến.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng không chỉ bày tỏ sự lo ngại về mức độ an toàn của người hâm mộ mà còn phê phán gay gắt hành vi được gọi là “sasaeng fan” – một thuật ngữ có nguồn gốc từ Hàn Quốc, dùng để chỉ những fan cuồng vượt qua ranh giới riêng tư của nghệ sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của người phụ nữ kia là không thể chấp nhận và tiềm ẩn nguy hiểm nghiêm trọng cho cả thần tượng lẫn chính người hâm mộ.
TNT là một trong những nhóm nhạc trẻ có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc, với lượng người theo dõi lên đến 14 triệu trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng kéo theo những mặt trái. Nhóm đã nhiều lần bị fan cuồng bám đuổi, thậm chí có những trường hợp gây tai nạn giao thông khi rượt theo xe chở thần tượng. Một số fan còn bị phát hiện lén đột nhập vào phòng khách sạn của nhóm sau khi họ rời đi để tìm kiếm và lấy các vật dụng cá nhân bị vứt bỏ như khẩu trang đã qua sử dụng – một hành vi bị nhiều người đánh giá là vượt quá giới hạn của lòng hâm mộ.
Đáng lo ngại hơn, những hành động như vậy đã trở thành một phần của “nền kinh tế ngầm” trong ngành công nghiệp giải trí. Theo lời tiết lộ của một người có ảnh hưởng trong giới, các bức ảnh chụp cận mặt thần tượng, đặc biệt là trong những khoảnh khắc riêng tư hoặc không công khai, có thể được rao bán với giá cao. Sáu đoạn video cùng một vài bức ảnh có thể mang về khoảng 800 nhân dân tệ, tương đương 110 USD. Cảnh tượng người hâm mộ chạy theo xe, chen lấn, thậm chí lao mình xuống đường chỉ để tiếp cận thần tượng đã được ví như “cảnh phim zombie” – rùng rợn và hỗn loạn.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, tài khoản chính thức của TNT đã đăng bài kêu gọi người hâm mộ dừng các hành vi sasaeng và ủng hộ thần tượng một cách lành mạnh hơn. Dù nhóm chưa đưa ra phản hồi cụ thể về sự cố lần này, động thái này được xem là lời nhắc nhở rõ ràng đến cộng đồng fan.
"Đây là cách theo đuổi thần tượng quá nguy hiểm và đáng lo ngại", một cư dân mạng bình luận. "Cô ấy thậm chí còn mặc váy ngắn để dễ gây chú ý khi bị xe tông", một người khác nhận xét đầy bức xúc. "Liệu họ có thể yêu bản thân mình hơn một chút không?" – câu hỏi đầy chua xót được đặt ra, như một lời nhắc về giới hạn giữa lòng mến mộ và sự mù quáng.
Sự việc tại sân bay Cảnh Đức Trấn thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về văn hóa hâm mộ thái quá đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc. Khi tình yêu dành cho thần tượng vượt quá giới hạn, điều còn lại không phải là sự ngưỡng mộ, mà là nguy cơ mất kiểm soát cả về hành vi lẫn giá trị sống.