Phản ứng của ông Trump khi bị bồi thẩm đoàn xác định lạm dụng tình dục

Ông Donald Trump đã chỉ trích phán quyết của tòa kết tội ông lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll là 'sự ô nhục' và có động cơ chính trị.

 Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

“Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này là ai. Phán quyết này là một sự ô nhục - sự tiếp nối của ‘cuộc săn phù thủy’ lớn nhất mọi thời đại”, ông viết trên mạng xã hội Social Truth, ám chỉ phán quyết của tòa mang động cơ chính trị.

Các luật sư của ông Trump gọi cáo buộc của bà Carroll là "không có thật", nói rằng họ sẽ kháng cáo "và cuối cùng sẽ thắng", theo Guardian.

Bồi thẩm đoàn ở New York hôm 9/5 xác định ông Trump lạm dụng tình dục và phỉ báng bà Carroll, người cáo buộc ông cưỡng hiếp mình trong phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa ở New York năm 1996. Tòa đồng thời ra lệnh cho ông Trump phải bồi thường thiệt hại tổng cộng 5 triệu USD cho nạn nhân.

Bản án đánh dấu lần đầu tiên một vị cựu tổng thống Mỹ bị chính thức kết tội liên quan đến tình dục. Tuy nhiên, vì là một vụ kiện dân sự chứ không phải hình sự, hình phạt pháp lý duy nhất mà Trump sẽ phải đối mặt là tài chính.

Sau khi xem xét chứng cứ và lời khai từ hai phía, bồi thẩm đoàn chỉ kết luận ông Trump lạm dụng tình dục chứ chưa đủ yếu tố để cấu thành tội cưỡng hiếp.

Trước khi chính thức đưa ra phán quyết tại phiên tòa hôm 9/5, thẩm phán Lewis A. Kaplan cảnh báo mọi người trong phòng xử án: “Không được la hét. Không nhảy lên nhảy xuống. Không được chạy loạn ra cửa”.

Sau phán quyết, khi được hộ tống ra xe, bà Carroll nói: “Chúng tôi rất vui”.

George Conway, luật sư khuyến khích bà Carroll khởi kiện ông Trump, viết trên Twitter: “Chúa phù hộ cho E. Jean Carroll và chúc mừng Roberta Kaplan (luật sư của bà Carroll) và nhóm của cô ấy đã hoàn thành xuất sắc công việc".

Luật sư của ông Trump, Joe Tacopina, từng nói rằng bà Carroll đã âm mưu với bạn bè để buộc tội sai cựu tổng thống vì họ “ghét” ông Trump và tư tưởng chính trị của ông.

Ông Trump nói rằng bà Carroll bịa đặt. Ông gọi cáo buộc là “dối trá, kinh tởm” nhằm cố thu hút sự chú ý để tăng doanh số bán sách.

Ông cũng thường lặp lại rằng bà Carroll không phải là “mẫu người” của mình.

Bà Carroll chính thức kiện ông Trump vào tháng 11/2022, vài phút sau khi bang New York ban hành luật cho phép các nạn nhân đâm đơn kiện đối với các vụ tấn công xảy ra nhiều thập kỷ trước đó.

Nụ cười của bà Carroll sau phán quyết với ông Trump Bồi thẩm đoàn ở New York hôm 9/5 đã xác định ông Donald Trump lạm dụng tình dục nhà văn E. Jean Carroll trong phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa ở New York 27 năm trước.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phan-ung-cua-ong-trump-khi-bi-boi-tham-doan-xac-dinh-lam-dung-tinh-duc-post1429872.html