Phan Viết Vinh - Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tìm lại nghị lực sống từ tiếng hát nơi phòng bệnh

Một buổi chiều nắng nhạt tại Bệnh viện Quân y 354, giữa tiếng cười rộn ràng từ chương trình 'Mang âm nhạc đến bệnh viện', ông Phan Viết Vinh - một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã rưng rưng xúc động. Không chỉ là những giai điệu chữa lành, chương trình còn tiếp thêm cho ông động lực sống tưởng chừng đã tắt lịm.

Hy vọng le lói trong những ngày tưởng chừng tăm tối

Một buổi chiều đầu tháng Bảy, tại Bệnh viện Quân y 354, tiếng hát ấm áp của NSND Hà Vy vang lên trong hành lang tĩnh lặng của khu nội trú tầng 8. Không sân khấu, không ánh đèn, buổi biểu diễn nhỏ trong khuôn khổ chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" đã trở thành nguồn năng lượng kỳ diệu với những người đang chiến đấu từng ngày với bệnh tật.

Ông Phan Viết Vinh, sinh năm 1962, quê ở TP Thái Nguyên - một bệnh nhân đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Trong người ông có nhiều khối u, nhỏ nhất 7cm, lớn nhất lên tới 12cm. Từng điều trị tại nhiều nơi và không còn khả năng phẫu thuật, ông nhập viện trong tâm thế buông xuôi, lặng lẽ chờ đợi điều không ai mong muốn.

Bệnh nhân Phan Viết Vinh (Ảnh: Hoàng Lan)

Bệnh nhân Phan Viết Vinh (Ảnh: Hoàng Lan)

Tiếng hát lay động tâm hồn giữa bốn bức tường trắng

Khi đoàn nghệ sĩ bước vào phòng bệnh, ông Vinh vẫn đang nằm yên, ánh mắt mệt mỏi. Nhưng chỉ sau vài câu hát từ NSND Hà Vy - những bản nhạc trữ tình thân thuộc, da diết và giàu cảm xúc, đôi mắt ông dần ánh lên sự sống.

Đoàn nghệ sĩ biểu diễn tại khu nội trú tầng 8 (Ảnh: BTC)

Đoàn nghệ sĩ biểu diễn tại khu nội trú tầng 8 (Ảnh: BTC)

Buổi biểu diễn ấy không dài, nhưng với ông Vinh, đó là khoảnh khắc thay đổi nhận thức sống trong ông. Từ một người không muốn ăn, không muốn trò chuyện, ông bắt đầu mở lòng hơn, chủ động vận động nhẹ và có những nụ cười hiếm hoi trở lại.

Âm nhạc - liệu pháp tinh thần giữa cuộc chiến với bệnh tật

"Tôi muốn cảm ơn các nghệ sĩ vì họ đã mang đến không chỉ âm nhạc, mà còn cả hy vọng. Tôi từng nghĩ mình sẽ nhập viện để chờ chết, nhưng tôi nhận ra mình vẫn có thể cảm nhận, rung động và tiếp tục sống dù chỉ là từng ngày", ông Vinh chia sẻ.

Chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" không chỉ giúp bệnh nhân vơi bớt nỗi đau về thể xác, mà còn chữa lành những vết thương tâm hồn. Với ông Vinh, đó là phép màu thực sự giữa đời thường - khi tiếng hát không cần sân khấu cũng có thể đánh thức sự sống nơi những con người đang mỏi mệt nhất.

BSCKII Hà Hiếu Trung (Ảnh: BTC)

BSCKII Hà Hiếu Trung (Ảnh: BTC)

Bác sĩ chuyên khoa II Hà Hiếu Trung - Bí thư Đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Ung bướu TP HCM cũng chia sẻ: "Nghe nhạc là phương pháp hỗ trợ tâm lý rất tốt cho người bệnh trong quá trình chiến đấu với bệnh tật".

Chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" - Hành trình 14 năm gieo yêu thương

Với hành trình 14 năm thầm lặng và bền bỉ, "Mang âm nhạc đến bệnh viện" vẫn giữ trọn vẹn tôn chỉ như một giọt sương long lanh rơi xuống bệnh viện thật nhẹ nhàng, mát lành nhưng cũng vô cùng ngọt ngào. Chương trình mang đến những thanh âm trong trẻo, dịu dàng nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau và mệt mỏi của bệnh nhân, người nhà trong hành trình chống chọi với bệnh tật. Không chỉ vậy, đây còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới đội ngũ y bác sĩ, những người đang ngày đêm tận tụy với công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc cộng đồng.

Một điểm nhấn đặc biệt là Gala âm nhạc tổ chức lúc 14h00 ngày 11/7/2025 tại Hội trường lớn tầng 4, Bệnh viện Quân y 354 (120 Đốc Ngữ, Ngọc Hà, Hà Nội). Sự kiện không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn, hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Gala kỷ niệm 14 năm chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện (Ảnh: BTC)

Gala kỷ niệm 14 năm chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện (Ảnh: BTC)

Một phần được khán giả mong chờ nhất trong Gala là cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo" mùa thứ 5 - nơi các nghệ sĩ và y bác sĩ cùng đứng chung sân khấu, hòa giọng trong những tiết mục nhiều cảm xúc. Những màn trình diễn ấy không chỉ mang tính giải trí, mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá cho chính người tham gia và người xem.

BGK trao giải cho các thí sinh cuộc thi (Ảnh BTC)

BGK trao giải cho các thí sinh cuộc thi (Ảnh BTC)

Hoàng Lan

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/phan-viet-vinh-benh-nhan-ung-thu-giai-doan-cuoi-tim-lai-nghi-luc-song-tu-tieng-hat-noi-phong-benh-172250714210200803.htm