Pháp yêu cầu điều tra sau khi nhà báo nước này bị giết ở Ukraine

Hôm thứ Hai (30/5), Pháp kêu gọi điều tra sau khi một nhà báo mang quốc tịch nước này thiệt mạng ở Ukraine trong lúc chiếc xe mà anh có mặt ở trong, vốn được sử dụng để sơ tán dân thường gần thành phố Sievierodonetsk, bất ngờ bị pháo kích.

"Pháp yêu cầu một cuộc điều tra được thực hiện càng sớm càng tốt và minh bạch về hoàn cảnh của bi kịch này", Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna, người có mặt ở Ukraine hôm thứ Hai, cho biết trong một tuyên bố.

Frederic Leclerc-Imhoff là nhà báo mới nhất thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ảnh: Reuters

Frederic Leclerc-Imhoff, 32 tuổi, nhà báo mới nhất bị giết kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2, đang thực hiện nhiệm vụ đưa tin cho kênh truyền hình Pháp BFM ở Ukraine - tòa soạn của anh cho biết.

Thống đốc vùng Luhansk của Ukraine, Serhiy Haidai, cho biết trong một bài đăng trên dịch vụ nhắn tin Telegram rằng một phương tiện vận tải bọc thép đã bị trúng mảnh đạn từ đạn pháo của Nga, khiến nhà báo thiệt mạng. Ông nói thêm nỗ lực sơ tán đã bị đình chỉ sau vụ việc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Leclerc-Imhoff là nhân viên truyền thông thứ 32 thiệt mạng kể từ cuộc xung đột giữa nước này và Nga. "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới các đồng nghiệp và gia đình của Frederic", ông nói trong buổi phát video trực tuyến hàng đêm của mình.

Ngoại trưởng Pháp Colonna cho biết trên Twitter rằng bà đã nói chuyện với thống đốc Luhansk và đã yêu cầu ông Zelenskyy điều tra. "Đó là một tội ác kép nếu nhắm vào một đoàn xe nhân đạo và một nhà báo", bà Colonna tuyên bố.

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết trên Twitter: "Frederic Leclerc-Imhoff đã ở Ukraine để giúp thế giới thấy thực tế của cuộc chiến. Trên một chiếc xe buýt nhân đạo với thường dân buộc phải chạy trốn, anh ấy đã thiệt mạng".

Hoàng Anh (theo France24, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phap-yeu-cau-dieu-tra-sau-khi-nha-bao-nuoc-nay-bi-giet-o-ukraine-post197158.html