Phát hiện 2 thi thể trong căn phòng khóa chặt: Bi kịch đau lòng dần sáng tỏ

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định ban đầu rằng người chồng có thể đã ra tay sát hại vợ vì ghen tuông và mâu thuẫn tài chính, sau đó tự kết liễu đời mình.

Vào sáng ngày 28/2/2025, cảnh sát huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, Thái Lan nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ở khu vực Khao Mai Kaew. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể, một người phụ nữ bị cứa cổ nằm trên giường và một người đàn ông treo cổ ngay cửa phòng ngủ.

Hiện trường ám ảnh

Căn nhà cấp bốn có diện tích hơn 50m² trở thành nơi xảy ra bi kịch. Trong phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy thi thể bà Nongkhran (62 tuổi) trên giường, với vết cắt sâu trên cổ do một vật sắc nhọn gây ra. Cạnh thi thể có một con dao dài khoảng 30cm còn vương máu. Không xa đó, thi thể ông Sawat (65 tuổi) – chồng sau của nạn nhân – được phát hiện trong tư thế treo cổ ngay cửa phòng. Đáng chú ý, cửa phòng ngủ bị chốt bên trong, cho thấy không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ việc

Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ việc

Con trai nạn nhân bàng hoàng phát hiện sự thật đau lòng

Ông Charern (44 tuổi), con trai của bà Nongkhran, là người đầu tiên phát hiện vụ việc. Sáng hôm đó, ông đến nhà mẹ để nhờ bà đi đón cháu nhưng gọi mãi không ai trả lời. Khi nhìn qua cửa sổ, ông sững sờ khi thấy mẹ nằm bất động giữa vũng máu.

"Quá hoảng loạn, tôi phá cửa sổ để trèo vào, lập tức chạy đến bên mẹ. Thấy vết thương trên cổ bà, tôi liền hét lên với cha dượng: 'Ông giết mẹ tôi làm gì?' Nhưng khi quay lại, tôi thấy ông ấy cũng đã treo cổ tự tử. Tôi liền báo cảnh sát," ông Charern đau xót kể lại.

Mâu thuẫn tích tụ từ lâu

Theo lời kể của con trai nạn nhân, ông Sawat và bà Nongkhran chung sống được khoảng 10 năm nhưng gần đây đã ly thân vì mâu thuẫn. Nguyên nhân chủ yếu do ông Sawat thường xuyên say xỉn, gây gổ và có hành vi bạo lực. Sau khi rời khỏi nhà và chuyển về tỉnh Buriram khoảng 7-8 tháng, ông bất ngờ quay lại sống cùng vợ khoảng một tuần trước khi thảm kịch xảy ra.

Cảnh sát tiếp tục điều tra nguyên nhân

Cảnh sát tiếp tục điều tra nguyên nhân

Trong thời gian này, hai người thường xuyên cãi vã. Ông Sawat từng đập vỡ điện thoại của vợ và có lần nhốt bà trong phòng ngủ. Trước ngày xảy ra án mạng, giữa hai người tiếp tục có tranh cãi gay gắt liên quan đến việc bán đất để lấy vốn kinh doanh.

Ngoài ra, ông Sawat cũng có tiền sử bệnh tai biến mạch máu não, có thể khiến tâm lý ông bị ảnh hưởng dẫn đến hành động tiêu cực.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định ban đầu rằng ông Sawat có thể đã ra tay sát hại vợ vì ghen tuông và mâu thuẫn tài chính, sau đó tự kết liễu đời mình. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai từ người thân và hàng xóm để làm rõ vụ việc.

Đây là một bi kịch đau lòng, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bạo lực gia đình và những hệ lụy nghiêm trọng có thể xảy ra.

Minh Khuê (theo Thethaiger)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/phat-hien-2-thi-the-trong-can-phong-khoa-chat-bi-kich-dau-long-dan-sang-to-11374.html