Phát hiện chấn động trong công viên biển bỏ hoang ở Pháp
Flycam đã ghi lại cảnh tượng đau lòng về hai con cá voi sát thủ trôi nổi bất động trong khu vực nuôi nhốt bị bỏ hoang tại một công viên biển đã đóng cửa ở Pháp.
Những hình ảnh gây xúc động mạnh vừa được ghi lại bên trong Marineland of Antibes, một công viên biển đã đóng cửa ở miền nam nước Pháp, cho thấy tình cảnh đáng thương của hai con cá voi sát thủ bị bỏ rơi trong môi trường nuôi nhốt xuống cấp.
Hai mẹ con cá voi sát thủ, được xác định là Wikie (23 tuổi) và Keijo (11 tuổi), ban đầu xuất hiện một cách đáng lo ngại khi chúng trôi nổi bất động trong làn nước đục ngầu. Nhiếp ảnh gia Seph Lawless, người ghi lại cảnh tượng bằng flycam, cho biết anh đã tưởng nhầm rằng cả hai đã chết. "Cá voi sát thủ mẹ dường như đã chết, xác của nó trôi nổi bất động trong vùng nước đục bên cạnh con trai của nó", Lawless chia sẻ trên Instagram.

Hai con cá voi sát thủ trôi nổi vô hồn trong khu vực nuôi nhốt bị bỏ hoang. (Ảnh: Instagram/Seph Lawless)
Tuy nhiên, khoảnh khắc kỳ diệu đã xảy ra sau đó vài giây. Tiếng vo ve của chiếc máy bay không người lái dường như đã thu hút sự chú ý của hai con vật. Chúng đột ngột "thức tỉnh", ngước nhìn lên với ánh mắt tò mò và hiền lành. Thậm chí, cặp đôi này còn bắt đầu di chuyển uyển chuyển trong nước, như thể đang biểu diễn trước một đám đông vắng bóng.
Theo bà Marketa Schusterova, người đồng sáng lập nhóm hoạt động vì động vật Tidebreakers, tình trạng sức khỏe của Wikie và Keijo đang rất đáng báo động. Công viên này đã đóng cửa từ tháng 1 do một đạo luật mới của Pháp cấm biểu diễn cá voi sát thủ và do lượng khách sụt giảm. Kể từ đó, chúng cùng với 12 con cá heo mũi chai khác bị bỏ mặc trong các bể chứa ngày càng ô nhiễm, với nước chuyển màu nâu đục và đầy rong tảo.

Công viên biển Marineland of Antibes đã đóng cửa vào tháng 1. (Nguồn: SWNS)
Các nhà hoạt động đang kêu gọi các cơ quan chức năng và chủ sở hữu công viên phải hành động ngay lập tức. "Chúng phải được đưa đến một địa điểm mới càng sớm càng tốt, nếu không họ sẽ bị bệnh và chết", bà Schusterova cảnh báo. Việc thả chúng về tự nhiên là bất khả thi vì chúng được sinh ra và lớn lên trong môi trường nuôi nhốt, không có kỹ năng sinh tồn.
Cho đến nay, chính quyền Pháp vẫn chưa tìm được một nơi trú ẩn mới phù hợp cho những con vật này. Số phận của Wikie, Keijo và những con cá heo vẫn đang treo lơ lửng, trở thành lời cảnh tỉnh đau lòng về hậu quả của việc nuôi nhốt động vật hoang dã.
Quốc Tiệp (t/h)











