Phát huy trò chơi dân gian hữu ích
Thật khoan khoái khi được dịp thư giãn trong những tiếng cười nghiêng ngả, các tràng pháo tay tưng bừng thưởng cho người bắt được lợn...
![Minh họa/INT](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_181_51453083/05704d1a7b54920acb45.jpg)
Minh họa/INT
- Bác ơi, hội Xuân đang nhộn nhịp, tưng bừng muôn nơi, ta cùng trẩy nào!
- Vâng, em cũng định sang rủ bác một chuyến du Xuân, hòa vào lễ hội truyền thống muôn phương. Những chuyến đi này không chỉ để lòng thư thái mà còn để được hiểu, trải nghiệm những trò chơi dân gian xưa như: Bịt mắt bắt vịt, đập niêu đất, bịt mắt bắt lợn, bắt chạch trong chum, ném vòng cổ chai, vừa đi vừa thổi cơm, chọi gà, cờ người…
Bao lâu nay, em cứ mơ tưởng về không gian làng quê, mọi người đứng vòng trong vòng ngoài hò reo cổ vũ cho người chơi đang bịt mắt bắt lợn hoặc bắt vịt. Rồi thì cùng xuýt xoa trước tài nghệ của người thi thổi cơm bằng rơm, bằng củi, nhưng không phải cố định trong bếp mà là trên quang gánh đong đưa… Em thì có thể tham gia trò gì được nhỉ, bối rối quá khi chỉ mới đọc trong sách vở. Nhưng không sao, cứ được hòa mình vào đó là em thấy vô cùng may mắn rồi!
- Bác nói phải lắm. Năm trước, lần đầu tiên em ra đình reo hò, cổ vũ người tham gia tranh tài ngày hội Xuân các trò: Bịt mắt bắt lợn, ném vòng cổ chai, ném bóng vào chậu và chọi gà. Trò nào cũng cuốn hút song có sự đối lập về giá trị của niềm vui. Nếu như, bịt mắt bắt lợn, ném vòng cổ chai, ném bóng vào chậu là niềm vui bình dị, hồn nhiên của cộng đồng thì trò chọi gà lại là những cá cược hơn thua của từng nhóm người.
Thật khoan khoái khi được dịp thư giãn trong những tiếng cười nghiêng ngả, các tràng pháo tay tưng bừng thưởng cho người bắt được lợn, ném trúng vòng, bóng… Những phần thưởng như chú lợn, gói mì chính, chai dầu ăn… thật bình dị nhưng khích lệ tinh thần mọi người cùng niềm tin năm mới nhận được những may mắn. Phải nói, các cụ khéo bày trò vui chơi trong ngày Xuân, vừa xuất phát từ đời sống cấy cày ruộng đồng, vừa tạo sự gắn kết cộng đồng và vui chơi giải trí lành mạnh.
Nhưng đấy là em nói về các trò như bịt mắt bắt lợn, ném vòng cổ chai… còn như chọi gà thì em ít thấy vui vì xuất hiện ở đó những cá cược, hơn thua qua trận chiến một mất, một còn của những chú gà. Đi liền với đó là cảm xúc của những người vây quanh, tiếng reo hò không phải là những vô tư hồn nhiên mà hầu hết thuộc hai thái cực. Khi trận đấu kết thúc, người thì mừng rỡ người thì mặt tái mét.
Khổ nhất là những người ham vui, không hiểu hết thói lừa lọc của cờ bạc mà nướng cả vốn liếng lao động nhọc nhằn cả năm vào đó. Mà bác cũng biết rồi đấy, không ít vụ án đánh bạc bị cơ quan chức năng phát hiện từ chọi gà. Vậy nên, những trò chơi dân gian bị lạm dụng biến tướng thành cá cược cờ bạc khiến bao người nhà tan cửa nát như chọi gà rất đáng phê phán, lên án.
- Bác nói đúng đấy. Trò chơi dân gian nào văn minh, tiến bộ thì hẵng gìn giữ, phát huy chứ trò nào có nguy cơ cổ xúy tệ nạn cờ bạc thì cần loại bỏ, bác nhỉ. Một trò chơi chỉ có giá trị khi nó thực sự hữu ích, góp phần giải trí lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cộng đồng.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phat-huy-tro-choi-dan-gian-huu-ich-post719006.html