Phi công Ukraine chuẩn bị lái F-16 thiệt mạng trong vụ 2 máy bay va chạm trên không trung

Ba phi công quân sự Ukraine, gồm một người chuẩn bị được giao lái tiêm kích F-16, đã thiệt mạng vào hôm thứ Sáu vừa rồi, khi hai máy bay huấn luyện L-39 đâm vào nhau trên không trung ở phía tây Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu hàng đêm vào thứ Bảy rằng trong số 3 phi công xấu số bao gồm Andriy Pilshchykov, "một sĩ quan Ukraine tài năng" và đang chuẩn bị được giao lái máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây viện trợ cho nước này.

 Các mảnh vỡ của 2 chiếc máy bay gặp va chạm vào nhau. Ảnh: Rfer

Các mảnh vỡ của 2 chiếc máy bay gặp va chạm vào nhau. Ảnh: Rfer

Người phát ngôn lực lượng không quân Yury Ihnat mô tả Pilshchykov là một “tài năng lớn”, thông thạo tiếng Anh, mới 29 tuổi và từng được Reuters phỏng vấn vào tháng 12 năm ngoái.

Ihnat viết trên trang Facebook của mình: “Bạn thậm chí không thể tưởng tượng được anh ấy muốn lái một chiếc F-16 đến mức nào. Nhưng bây giờ máy bay Mỹ đã thực sự sắp xuất hiện, mà anh ấy lại không thể lái chúng nữa”.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine tuyên bố một cuộc điều tra hình sự đã được mở ra để xem liệu các quy tắc chuẩn bị chuyến bay có bị vi phạm hay không. "Còn quá sớm để thảo luận chi tiết. Chắc chắn mọi tình tiết sẽ được làm rõ", ông Zelenskyy nói.

Lực lượng không quân Ukraine thông báo về vụ tai nạn rằng: "Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Đây là một mất mát đau đớn và không thể bù đắp đối với tất cả chúng ta".

 L-39 là mẫu chiếc máy bay huấn luyện đa tính năng được phát triển tại Tiệp Khắc cũ. Ảnh: Wiki

L-39 là mẫu chiếc máy bay huấn luyện đa tính năng được phát triển tại Tiệp Khắc cũ. Ảnh: Wiki

Đài phát thanh Svoboda đã chia sẻ đoạn video về những chiếc máy bay bị cháy đen, hư hỏng đang được đưa ra khỏi cánh đồng cách xa tiền tuyến tại làng Sinhury, cách Kiev khoảng 150 km về phía tây.

Trong video, một nhân chứng cho biết anh nghe thấy một vụ nổ trên không trung gần một trường học và sau đó hai chiếc máy bay rơi xuống trong khói lửa. Một người phụ nữ mô tả cô đã nhìn thấy hai chiếc máy bay bay cách xa nhau rồi ngày càng tiến gần nhau hơn trước khi rơi.

Nhà phân tích quân sự và cựu phi công Roman Svitan nhận định, vụ tai nạn "rất có thể" liên quan đến việc bay theo đội hình. Ông cho biết khoảng cách tiêu chuẩn là 50-70 mét, nhưng đôi khi các máy bay thực sự chỉ cách nhau khoảng 3 đến 4 mét.

Ông đồng thời cho biết rằng L-39 là một máy bay chiến đấu, máy bay tấn công, máy bay ném bom và máy bay huấn luyện, nhưng khi bay theo đội hình, đặc biệt là ở độ cao thấp, thì nó "không có thời gian để xử lý".

Hoàng Anh (theo Reuters, WSJ)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phi-cong-ukraine-chuan-bi-lai-f-16-thiet-mang-trong-vu-2-may-bay-va-cham-tren-khong-trung-post262152.html