Phi hành gia đầu tiên chụp ảnh màu Trái Đất đã thiệt mạng vì tai nạn máy bay

Ông William Anders, phi hành gia chụp bức ảnh màu đầu tiên của Trái Đất, đã thiệt mạng sau một vụ tai nạn máy bay tư nhân.

FAA, gia đình xác nhận thông tin đau lòng

Sáng 8/6, ông Eric Peter, Cảnh sát trưởng hạt San Juan (bang Washington, Mỹ), cho biết một chiếc máy bay Beech A45 đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi tại khu vực phía bắc đảo Jones vào ngày 7/6.

Nạn nhân duy nhất chính là phi hành gia William Anders (90 tuổi), người nổi tiếng với bức ảnh màu đầu tiên chụp Trái Đất từ vũ trụ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng xác nhận chỉ có phi công ở trong cabin khi chiếc phi cơ gặp nạn. Cơ quan này và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.

Ông William Anders nổi tiếng với bức ảnh màu đầu tiên chụp Trái Đất từ vũ trụ. (Ảnh: AP)

Ông William Anders nổi tiếng với bức ảnh màu đầu tiên chụp Trái Đất từ vũ trụ. (Ảnh: AP)

Anh Greg Anders, con trai ông William và cũng là một trung tá không quân, đã xác nhận tin buồn trên và cho biết thi thể của cha anh đã được tìm thấy vào chiều 7/6.

"Gia đình tôi vô cùng thương tiếc. Cha tôi là một phi công tuyệt vời, chúng tôi sẽ nhớ cha vô cùng", anh Greg Anders bày tỏ.

Nhà phi hành gia truyền cảm hứng

Ông William Anders, cựu phi hành gia tàu vũ trụ Apollo 8, nổi tiếng là người chụp bức ảnh màu đầu tiên của Trái Đất từ vũ trụ vào năm 1968, qua đó cho thấy hành tinh nơi loài người sinh sống tuyệt đẹp như một viên đá cẩm thạch màu xanh lam.

Không chỉ vậy, bức ảnh do ông William Anders chụp còn có ý nghĩa biểu tượng hết sức lớn lao, trở thành một trong những bức ảnh quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại bởi nó đã thay đổi cách nhìn của con người về Trái Đất, châm ngòi cho phong trào môi trường toàn cầu vì tấm hình chụp bởi ông đã cho thấy sự mong manh và cô độc của địa cầu.

Bức ảnh do ông William Anders chụp cho thấy sắc màu tuyệt đẹp và tinh tế của Trái Đất, tương phản với vẻ xù xì và khắc nghiệt của bề mặt Mặt Trăng, đồng thời cho thấy sự mong manh và cô độc của Trái Đất. (Ảnh: NASA)

Bức ảnh do ông William Anders chụp cho thấy sắc màu tuyệt đẹp và tinh tế của Trái Đất, tương phản với vẻ xù xì và khắc nghiệt của bề mặt Mặt Trăng, đồng thời cho thấy sự mong manh và cô độc của Trái Đất. (Ảnh: NASA)

"Ông Anders đã mãi mãi thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về hành tinh và về chính chúng ta thông qua bức ảnh nổi tiếng đó. Ông ấy đã truyền cảm hứng cho tôi và nhiều thế hệ phi hành gia sau này. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của ông", Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly, cũng là phi hành gia đã về hưu của NASA, gửi lời chia buồn.

Ngoài ra, bức ảnh cũng là đóng góp quan trọng nhất của ông cho chương trình vũ trụ của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), là minh chứng cho thấy công tác, kỹ thuật chỉ huy và dịch vụ của tàu Apollo 8 hoạt động hiệu quả.

"Ông ấy đã bay đến sát Mặt Trăng và cho tất cả chúng ta nhìn thấy - chính bản thân Trái đất chúng ta", ông Bill Nelson, Giám đốc NASA viết trên nền tảng xã hội X, khẳng định những giá trị cao quý mà ông William Anders đã cống hiến.

Theo AP, chuyến bay Apollo 8 khởi động vào tháng 12/1968, là chuyến bay vũ trụ có người lái đầu tiên rời khỏi quỹ đạo Trái Đất, bay đến Mặt Trăng rồi quay trở lại địa cầu. Đây là chuyến du hành táo bạo nhất và được xem là nguy hiểm nhất của NASA lúc bấy giờ, đặt nền tảng cho công cuộc hạ cánh lên Mặt Trăng của tàu Apollo vào năm 1969.

Ông Anders và vợ đã thành lập Bảo tàng Chuyến bay Di sản ở bang Washington vào năm 1996, có trụ sở tại một sân bay khu vực ở Burlington, lưu giữ 15 máy bay, một số phương tiện quân sự cổ xưa, một thư viện và nhiều hiện vật do các cựu chiến binh quyên góp.

Lưu Gia Huy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/phi-hanh-gia-dau-tien-chup-anh-mau-trai-dat-da-thiet-mang-vi-tai-nan-may-bay-192240608105147154.htm