Phía bên kia thành phố tập cuối: Lan thú nhận tội lỗi

Phía bên kia thành phố tập cuối hé lộ sự thật qua cuốn nhật ký của anh trai Lan, liệu Khuê và Cương có tha thứ cho cô?

Phía bên kia thành phố tập cuối, Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ) vội đạp xe ra bờ sông vì tưởng người kia gặp chuyện gì. Hóa ra chính Lan (Tú Quyên) đã nhờ Tiến dựng lên kịch bản để hẹn gặp cả hai. Lan nói: "Tớ muốn nói chuyện với hai cậu".

Cương nói: "Đừng bày trò nữa, giữa ba chúng ta không có gì để nói cả". Lan tiếp tục: "Tớ xin hai cậu đấy, cho tớ một cơ hội được không? Nếu hôm nay không nói chuyện với hai cậu thì tớ sẽ ân hận cả đời".

Khuê xen vào: "Được, cậu tháo cái mặt nạ ra đi".

Lan nói đã đọc được nhật ký của anh trai và biết hết sự thật, rằng chính anh sinh đôi của Lan là người bắt nạt Khuê và đôi bạn không gây ra cái chết cho Huy. "Anh tớ là người bắt nạt Khuê và hai cậu không gây ra cái chết cho anh ấy. Nhưng chính vì hiểu lầm nên tớ đã lên kế hoạch để chia rẽ tình bạn của hai cậu. Tớ thực sự thấy có lỗi lắm", Lan nói.

Ở diễn biến khác, Cương bị đám bạn ở trường mới đánh nhưng chỉ đứng im mà không chống trả nên bị đánh bầm dập. Khuê đứng ra bảo vệ Cương nên cũng bị đánh te tua. Cả hai đều bị gọi lên đồn, khiến mẹ Xuân (Huyền Sâm) và mẹ Phúc (Khánh Ly) vô cùng lo lắng.

Trong khi đó, hai bà mẹ đã trở lại thân thiết như xưa sau những hiểu lầm. Hai người mẹ cũng vui vì Cương và Khuê quay lại chơi với nhau như ruột thịt. Bà Phúc nói: "Em này, từ bây giờ cho dù có chuyện gì xảy ra, chị em mình vẫn phải ở bên nhau nhé". Bà Xuân đáp: "Đương nhiên rồi, chị là thiên thần của em mà".

Liệu Khuê và Cương có tha thứ cho Lan?

Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập cuối lên sóng 21h tối nay (3/7) trên VTV1.

Phi Yến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phia-ben-kia-thanh-pho-tap-cuoi-lan-thu-nhan-toi-loi-413673.html