Phía sau một lá thư cảm ơn

Trên đường đi làm về, anh Hồ Văn Thành (1998, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bất ngờ bị 3 tên cướp hành hung đến bất tỉnh rồi cướp tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng tập trung lực lượng, xác minh, truy bắt được 3 thủ phạm. Cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đã khám phá nhanh vụ cướp, anh Hồ Văn Thành đã gửi thư cảm ơn.

Thư cảm ơn của anh Hồ Văn Thành gửi Công an tỉnh Quảng Nam.

Thư cảm ơn của anh Hồ Văn Thành gửi Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó khuya ngày 17-7, trên đường đi làm về, khi đến ngã tư Kỳ Lý (Quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), anh Hồ Văn Thành bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng lạ mặt lao vào đánh tới tấp. Do bị tấn công bất ngờ nên anh Thành không kịp phản ứng, bị đánh bất tỉnh. Chỉ chờ có thế, 3 tên cướp lao vào lục tìm tài sản, lấy của nạn nhân 1 ĐTDĐ và hơn 2 triệu đồng rồi phóng xe bỏ chạy.

Do đã khuya, đường vắng nên không ai chứng kiến vụ việc. Anh Thành nằm một lúc thì tỉnh lại, dựng xe máy lên chạy về trong tình trạng đầy vết thương. Sau 3 ngày nằm viện, đến ngày 20-7, anh Thành đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam trình báo. Ngay khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Phú Ninh và các Công an cơ sở tổng rà soát hàng chục đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, nhưng không phát hiện trường hợp nào khả nghi.

Quá trình lấy lời khai, nạn nhân cho biết, trước khi bị đánh khoảng vài giây anh chỉ kịp nhìn thấy các đối tượng còn khá trẻ. Ngoài ra, anh Thành cũng khẳng định từ trước đến nay không hề có mâu thuẫn với bất kỳ ai và các đối tượng trên hoàn toàn xa lạ. “Nạn nhân bị đánh bất ngờ nên thông tin về bọn cướp rất hạn chế, chỉ biết 3 đối tượng còn trẻ, đi trên cùng 1 xe máy. Ban đầu, đặt nghi vấn có thể do các đối tượng hình sự gây án, nhưng qua rà soát không phát hiện ai khả nghi. Lúc này, các trinh sát nhận định 3 đối tượng không phải cướp chuyên nghiệp. Bởi, nếu là cướp chuyên nghiệp thì 3 đối tượng phải đi trên 3 xe máy riêng biệt để dễ gây án, tẩu thoát; không thể đi chung 1 xe máy như nhóm trên vì dễ bị phát hiện và khó bỏ trốn”, một điều tra viên nói và cho hay, từ nhận định đó, Phòng đã phối hợp với Công an các địa phương rà soát lại các đối tượng thường tụ tập, hoạt động về đêm và hay “tống 3” trên xe máy”, một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự thông tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 ngày tiếp nhận thông tin, ngày 21-7, các trinh sát đã xác định được nhóm khả nghi gồm Hồ Thanh Tâm (2004, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ), Nguyễn Ngọc An (2003, quê Đồng Nai, tạm trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) và Nguyễn Tiến Dũng (2000, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) nên triệu tập đấu tranh. Ban đầu, 3 đối tượng quanh co chối tội, nhưng với chứng cứ thu thập được, cả nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Từ trái qua, các đối tượng Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc An và Nguyễn Tiến Dũng.

Từ trái qua, các đối tượng Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc An và Nguyễn Tiến Dũng.

3 đối tượng khai nhận không hề biết nạn nhân. Tối 17-7, cả nhóm đang “vi vu” trên đường thì nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Đang di chuyển trên QL1A và thấy anh Thành đi xe máy phía trước, cả ba bám theo, chờ cơ hội ra tay. Đến ngã tư Kỳ Ký, thấy đường vắng, anh Thành lại dừng chờ đèn đỏ, bọn chúng liền áp sát từ phía sau lao vào đánh “phủ đầu” khiến nạn nhân không kịp trở tay. Khi anh Thành bất tỉnh, nhóm này cướp tài sản rồi nhanh chóng phóng xe về hướng TP Tam Kỳ, sau đó chia tiền tiêu xài. Riêng điện thoại các đối tượng cướp được của nạn nhân, Hồ Thanh Tâm cất giấu tại nơi làm việc ở KCN Tam Thăng (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) và đã giao nộp cho Cơ quan điều tra sau đó. Được biết, trong 3 đối tượng này, Tâm có công việc khi đang làm công nhân ở KCN Tam Thăng, còn 2 đối tượng còn lại đang đi xin việc tại các quán nhậu, nhà hàng nhưng chưa có ai nhận…

Cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khám phá nhanh vụ cướp, anh Hồ Văn Thành đã gửi thư cảm ơn. Trong thư, anh Hồ Văn Thành bày tỏ: Ngày 20-7, tôi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh trình báo nội dung sự việc và được tận tình hỗ trợ. Sau thời gian ngắn, cơ quan Công an đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ các đối tượng. Nay tôi viết đơn này xin cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị chức năng đã làm việc tận tâm, tìm ra các đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản và trả lại tài sản cho tôi”.

Ngoài anh Hồ Văn Thành, thời gian qua nhiều người dân trên địa bàn tỉnh cũng đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an Quảng Nam. Những lá thư cảm ơn của người dân gửi đến Công an là sự động viên, khích lệ rất ý nghĩa, tạo thêm những động lực, trách nhiệm của người lính trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm bình yên cuộc sống cho nhân dân.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phia-sau-mot-la-thu-cam-on-post299395.html