Phiêu diêu về Huế mộng mơ

Nhắc đến Huế, người ta mơ tưởng về vùng đất mộng mơ có chút cổ kính, dịu dàng và trầm lặng, đem đến cho người khi đặt chân đến đây một cảm giác yên bình khó tả. Dường như, Huế được tạo nên từ những mảnh ghép dễ thương vẽ nên hồn thơ cố đô để tự tìm góc trời riêng cho mình.

‘Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ - Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt’, bởi Huế sao thơ tình quá chừng, bởi Huế thắm đượm ân tình quá đỗi, khiến tâm hồn như muốn hòa lẫn cùng những khung trời ở Huế.

Sông Hương

Không dài thênh thang, không rộng mênh mông nhưng ở sông Hương, người ta luôn nhận ra sự êm ả hiền hòa của làn nước trong xanh lững lờ trôi suốt cả bốn mùa, lúc nào cũng mộng thơ. Sông Hương làm bước chân người lữ khách chẳng thể làm ngơ, cứ đứng ngắm nghía thật lâu mà chẳng chán. Trên chiếc thuyền con con nho nhỏ, sông Hương đưa du khách ngang qua khu vườn Vỹ Dạ xanh mướt, ngược lên nghe tiếng chuông chùa đang văng vẳng ở Thiên Mụ rồi phiêu diêu ngân nga cùng mây trời ở bến Huyền Không.

Núi Ngự Bình

Cao chừng 105m, mang dáng vẻ của người đang trầm tư suy nghĩ. Cùng với sông Hương, núi Ngự Bình cũng là một trong những biểu tượng của đất Huế. Vì núi không quá cao nên không chỉ có khách du lịch Huế mà ngay cả người địa phương cũng thích thú lên núi Ngự tản bộ, thả mình vào không gian mát lành và nghe thông reo réo rắt để buông bỏ hết mọi muộn phiền.

Kinh thành Huế

Kinh thành Huế nằm trong Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, điểm dừng chân đem lại nhiều trải nghiệm cho khách du lịch về giá trị văn hóa, lịch sử và cả kiến trúc thời xưa. Kinh thành Huế được vua Gia Long cho xây dựng từ năm 1805 nhưng mãi đến năm 1832 thời vua Minh Mạng mới hoàn thành. Kiến trúc ở Đại Nội bao gồm Hoang Thành và Tử Cấm Thành hòa lẫn nền văn hóa của Việt và Pháp, đem lại sự tinh tế không kém phần nghiêm trang. Đến Kinh thành Huế, đi qua từng góc nhỏ, du khách như quay ngược thời gian gần 200 năm trước, nhận ra những dấu ấn vàng son thuở xưa từng được biết qua sử sách.

Vịnh Lăng Cô

Vịnh Lăng Cô đẹp duyên dáng và bình yên ngay từ góc nhìn trên đèo Hải Vân, để khi đến gần hơn, hương vị thanh khiết của biển và nồng nàn của gió cứ thế xộc thẳng vào mũi, làm người ta ngơ ngẩn bật cười không lý do. Lăng Cô để lại ấn tượng trong lòng khách du lịch Huế bởi màu nước xanh lơ của biển, bờ cát vàng mịn màng lấp lánh dưới nắng và cả những ngôi nhà đỏ nổi bật giữa nền trời. Lăng Cô cứ mãi xinh đẹp, phóng khoáng và ngọt ngào như cái tình mến khách của người vạn chài, làm bước chân người đã đến cứ chùng chình chẳng muốn xa.

Đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân còn có tên gọi khác là đèo Ải hay đèo Mây, là một trong những cung đường đèo nổi tiếng tuyệt đẹp ở nước ta. Ấy thế nên đã du lịch Huế, du khách nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội đứng trên đèo Hải Vân, tay chạm vào làn mây mờ đang lảng bảng hệt dải lụa dài vắt ngang sườn núi, phía xa xa là vịnh Lăng Cô yên bình và biển trời dịu vợi. Nhắm mắt lại, dang tay ra như có cả thế giới của riêng mình, tha hồ bay bổng tự do.

Đầm Lập An

Nằm dưới chân đèo Phú Gia, phía trước là vịnh Lăng Cô xinh đẹp và được bao quanh bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, đầm Lập An vẽ lên bức tranh rất ngọt ngào. Để bước chân du khách bỗng như lạc vào cõi mơ, hư ảo cùng làn sương mờ giăng giăng trên dòng nước lấp lánh, đẹp vô cùng. Du lịch Lập An, ngoài cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh, du khách còn được dịp thưởng thức những món ăn ngon nổi tiếng, nhất là sùng biển.

Thác Nhị Hồ

Cũng ẩn mình trong khu rừng nguyên sinh mát rượi được chở che bởi cây cối xanh tươi, thác Nhị Hồ cuốn hút bởi dòng nước cao ngút ào ào đổ xuống rồi rất tự nhiên rẽ thành hai nhánh nhỏ. Tiếng thác ‘reo vui’, tiếng chim hót nỉ non và tiếng vọng của đá đem lại cho khung cảnh thác Nhị Hồ như miền sơn cước nên thơ, nơi ta muốn buông bỏ hết cuộc sống bận rộn ồn ào ngoài kia mà về thảnh thơi an yên cùng tự nhiên.

Thúy An (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/phieu-dieu-ve-hue-mong-mo-566623.html