Philippines - Việt Nam (0-2): HLV Troussier giữ lời hứa giành 3 điểm

Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi ở trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2026 khi đánh bại chủ nhà Philippines với tỉ số 2-0 trên sân Rizal Memorial.

Có rất nhiều áp lực và âu lo cho HLV Troussier ở lần đầu tiên cầm quân đội tuyển Việt Nam (VN) ở một trận đấu chính thức dù đối thủ Philippines không quá mạnh nhưng hai bàn thắng của Văn Toàn, Đình Bắc đã giải tỏa đi mọi thứ.

 Văn Toàn nỗ lực vượt bậc cùng khả năng đột phá và cả may mắn với bàn mở tỉ số ở phút 16. Ảnh: HH

Văn Toàn nỗ lực vượt bậc cùng khả năng đột phá và cả may mắn với bàn mở tỉ số ở phút 16. Ảnh: HH

Thở phào với bàn mở điểm của Văn Toàn

Cựu tiền đạo HA Gia Lai rất lâu rồi không ghi bàn, cả trên đội tuyển quốc gia lẫn màu áo CLB cũ Seoul E-Land (Hàn Quốc) và đội bóng mới Nam Định. Thế nhưng Văn Toàn đã mang lại nụ cười rất tươi cho thầy Troussier, đồng đội và người hâm mộ VN với một cú sút lập bập không quá mạnh vẫn đủ đánh bại thủ môn kỳ cựu Neil Etheridge từng chơi giải Ngoại hạng Anh.

Đúng là mặt sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial rất khó chịu với các cầu thủ VN vì bóng nảy và lăn nhanh khiến họ khó thích nghi khi muốn kiểm soát trái bóng.

Cho đến lúc Văn Toàn tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự chủ nhà ở phút 16 thì cầu trường ồn ào hơn nhưng dưới sân cũng không thể làm cho cuộc chơi bốc lửa hơn.

Sự yếu kém hơn của cầu thủ Philippines lộ rất rõ khi họ chỉ có một cú dứt điểm ra ngoài, trong lúc Văn Toàn và Tuấn Hải thêm hai lần cảnh cáo đối phương từ hai cú sút rất mạnh.

HLV Troussier diện bộ veston lịch lãm đã thở phào nhẹ nhõm với một bàn dẫn trong hiệp 1, dù rất mong manh cũng đủ cho ông dễ toan tính và các học trò cũng dễ chơi hơn.

HLV Troussier có phần đúng, khi để tiền vệ trẻ Thái Sơn có khả năng thu hồi bóng tốt và phần nào thất vọng hơn ở vị trí của Tiến Linh chưa thể thích nghi với “thầy mới”.

Chân sút 19 tuổi Đình Bắc ghi điểm

Ông thầy người Pháp đã giữ lời hứa mang 3 điểm về nhà trong chuyến làm khách Philippines nhưng vẫn làm người yêu bóng đá hồi hộp. Nguyên do thầy trò HLV Troussier ba trận giao hữu sân khách mới đây toàn thua, để lọt lưới 10 lần và không ghi nổi một bàn thắng.

Vấn đề khác là bảy tiền đạo của HLV Troussier đều bị tịt ngòi ở các giải vô địch trong nước. Đội hình xuất phát của ông trên sân Rizal Memorial cũng gây vài bất ngờ cho giới chuyên môn. Như đội trưởng Hùng Dũng phải ngồi dự bị, thay bằng cầu thủ trẻ hơn, khỏe hơn là Thái Sơn; hay Hoàng Đức chơi chính thức mải miết ở các trận đá tập phải nhường chỗ cho Tiến Linh mới ra sân hơn 10 phút sau 540 phút giao hữu quốc tế.

Ông thầy người Pháp có phần đúng về mình, khi tiền vệ trẻ Thái Sơn có khả năng thu hồi bóng tốt và phần nào thất vọng hơn ở vị trí của Tiến Linh chưa thể thích nghi với “thầy mới”.

HLV Troussier đã sớm điều chỉnh khi cho lão tướng Văn Quyết thay Tiến Linh ngay từ hiệp 2. Và vẫn với lối chơi trung thành với kỹ năng kiểm soát bóng kể cả khi bị ép sân hay phải phòng ngự. May mắn cho thầy trò ông Troussier khi hiệp 2 có những thời điểm Philippines gia tăng sức ép nhưng Rublico 18 tuổi của đội trẻ U-19 Atletico Madrid vụng về khi đối mặt thủ môn Văn Lâm.

Trong khi Tuấn Hải không ăn banh dễ với hai lần đối diện cầu môn trống thì tiền đạo 19 tuổi Đình Bắc vào thay đã có cú sút độc ấn định 2-0 cho đội khách VN.

Tuyển VN xếp hạng 94 thế giới đã vượt qua đối thủ yếu hơn Philippines đứng thứ 138 không phải là chuyện động trời nhưng đủ để thầy trò HLV Troussier vững vàng hơn về tâm lý khi ngày 21-11 tiếp đội Iraq được đánh giá là mạnh nhất bảng F.•

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/philippines-viet-nam-0-2-hlv-troussier-giu-loi-hua-gianh-3-diem-post761997.html