Phim của Thanh Sơn, Việt Hoa kết thúc viên mãn sau những tranh cãi

'Mình yêu nhau, bình yên thôi' kết thúc ở tập 105 lên sóng tối 30/7. Cuối cùng, Lan và Quân giải quyết những khúc mắc để về bên nhau.

Mình yêu nhau, bình yên thôi kết thúc chặng đường dài 105 tập với tập cuối cùng lên sóng tối 30/7. Sau nhiều tranh luận vì nội dung quá dài dòng, bộ phim kết thúc viên mãn với cái kết đẹp cho các nhân vật chính. Ở tập cuối cùng, Lan (Maya) biết đã mang thai con của Quân (Trọng Lân) nhưng quyết định tới TP.HCM sinh sống để né tránh. Thấy chị gái đột ngột rời đi, Đức Anh (Thanh Sơn) tìm đến Quân và nói cho anh biết kế hoạch này.

Quân vội vàng tìm đến nhà Lan để thuyết phục cô ở lại và biết được sự thật đứa bé là con của 2 người. Lúc này, bà Giang (Tú Oanh) ở ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của con gái với Quân thì mới hay biết Lan đang mang thai. Khi bà mở cửa vào, Quân nhận trách nhiệm và cho biết rất yêu thương Lan.

 Quân cầu hôn Lan trong sự chúc mừng của mọi người.

Quân cầu hôn Lan trong sự chúc mừng của mọi người.

Phim kết thúc bằng bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, giản dị cả nhà dành cho bà Lan. Đặc biệt, Quân tạo bất ngờ khi quỳ gối cầu hôn Lan trong tiếng hò reo, chúc phúc của mọi người xung quanh. Lan lập tức đồng ý lời cầu hôn của bạn trai.

Điều tiếc nuối duy nhất của khán giả xem phim là Ngọc (Trình Mỹ Duyên) và Lâm (Doãn Quốc Đam) không trở về bên nhau.

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập trung vào chuyện tình cảm của Đức Anh và Hân (Việt Hoa) cùng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Hai nhân vật này đổ vỡ tình cảm nhưng vẫn sống chung nhà để “che mắt” gia đình hai bên. Sau quãng thời gian chung sống, nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt sự can thiệp quá mức của mẹ chồng là bà Giang. Tuy nhiên, chính những biến cố khiến 2 người gần gũi, một lần nữa gắn kết với nhau. Những tưởng sẽ sớm có kết đẹp, tuy nhiên, tình cũ của Đức Anh trở lại khiến mối quan hệ giữa anh và Hân một lần nữa rạn nứt. Lần này, Hân quyết định ly hôn.

 Bộ phim kết thúc viên mãn sau chặng đường dài nhiều tranh cãi.

Bộ phim kết thúc viên mãn sau chặng đường dài nhiều tranh cãi.

Sau đó, biết được sự thực Đức Anh không hề phản bội, mọi chuyện chỉ do cô người yêu cũ kia dàn dựng nhưng Hân vẫn quyết định không quay lại, bất chấp việc Đức Anh ra sức thuyết phục. Sau đó, Lan, Quân và bà nội Đức Anh phải tìm mọi cơ hội để Hân và Đức Anh gần gũi bên nhau. Sau một lần vô tình uống say và qua đêm, Hân phát hiện mang thai nhưng vẫn không nói ngay cho Đức Anh mà định một mình chăm sóc con.

Sau đó, ngay cả khi đã hàn gắn, Đức Anh và Hân vẫn che giấu mối quan hệ với gia đình, thậm chí khiến bà Giang hiểu lầm Đức Anh quen, có con với người mới khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với Hân. Cộng thêm các tình tiết xoay quanh mối quan hệ giữa Lan và Quân, nội dung phim càng thê lê, lan man, nhiều chi tiết thừa thãi, không cần thiết và gây khó hiểu.

Đổi lại, câu chuyện trong phim nhẹ nhàng, diễn xuất các diễn viên khá tốt, đặc biệt tương tác ăn ý, ngọt ngào và tự nhiên của Thanh Sơn, Việt Hoa.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/phim-cua-thanh-son-viet-hoa-ket-thuc-vien-man-sau-nhung-tranh-cai-post1489233.html