Phim Việt đua tranh tại rạp

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, các bộ phim Việt tại rạp vẫn còn nhiều sức hút với công chúng, đặc biệt là những khán giả chưa kịp thưởng thức trong kỳ nghỉ vừa qua.

Các bộ phim đa dạng về thể loại, mang đến những câu chuyện gần gũi, ý nghĩa, phục vụ nhiều đối tượng khán giả.

Không nằm ngoài dự đoán, “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành nhanh chóng vượt mức doanh thu hơn 200 tỉ đồng. Riêng trong ngày mùng 1 Tết, phim đã thu về 31,6 tỷ đồng, lập kỷ lục phim Việt Nam có doanh thu ngày ra mắt cao nhất từ trước đến nay. Tác phẩm này còn trở thành bộ phim chạm mốc 50 tỷ nhanh nhất chỉ sau 1,5 ngày. So với các tác phẩm trước, lần này Trấn Thành chọn một chủ đề đơn giản, gần gũi hơn, vẫn công thức quen thuộc khi được nêm nếm tràn ngập drama như chuyện ngoại tình, lừa lọc, livestream bóc phốt…

Còn với bộ phim “Nụ hôn bạc tỉ”, nhiều khán giả đánh giá cao nhờ kịch bản hài hước, dễ xem, dễ cảm và sự duyên dáng, tròn vai của dàn diễn viên. Phim đánh dấu lần đầu Thu Trang làm đạo diễn. Phim kể về Vân (Thiên Ân) - cô gái bán bánh mì - thân thiết hai chàng trai là Quang và Tú (do Lê Xuân Tiền, Ma Ran Đô thủ vai) sau một tai nạn. Một người chững chạc, còn người kia sống bất cần, lạnh lùng. Phim có những kịch bản kết thúc khác nhau khiến khán giả khá hào hứng.

“Yêu nhầm bạn thân” là phim remake từ tác phẩm cùng tên của Thái Lan, được đạo diễn bởi bộ đôi Nguyễn Quang Dũng và Diệp Thế Vinh. Bộ phim có sự tham gia của diễn viên Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng và Thanh Sơn. Phim đưa người xem chu du qua những cảnh quay tuyệt đẹp trải dài khắp đất nước, từ những bãi biển nên thơ đến các góc phố đầy hoài niệm.

Các nhà sản xuất lớn đã có cuộc đụng độ trực tiếp trong đường đua phim tết năm nay. Mặc dù tính đến thời điểm này, số doanh thu của các bộ phim kể trên đều rất "khủng", thu hút nhiều sự chú ý, quan tâm, bình luận của khán giả, tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng phim Việt ra mắt mùa Tết năm nay không tạo được dấu ấn nổi bật về chất lượng hay nội dung.

“Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành nhận nhiều chỉ trích nhất vì cốt truyện đơn giản và không đột phá, kịch bản thiếu chiều sâu với lời thoại dài dòng, tạo cảm giác ồn ào. Kế đó, “Nụ hôn bạc tỷ” của Thu Trang cũng bị chê vì kịch bản nhạt, một số mảng miếng hài còn hơi cũ, chưa sáng tạo. “Yêu nhầm bạn thân” có kịch bản chắc chắn nhất vì là phim làm lại từ bản gốc rất nổi tiếng của Thái Lan, nhưng vì thế, tác phẩm trở nên dễ đoán, chưa đột phá về nội dung so với bản gốc.

Sau những ồn ào khen chê về phim Tết, nhiều khán giả đang đặt kỳ vọng vào bộ phim điện ảnh “Đèn âm hồn” ra rạp từ ngày 7/2 (tức ngày 10 tháng Giêng) được tiết lộ là mang đậm chất văn hóa dân gian Việt. "Đèn âm hồn" là phim điện ảnh lấy cảm hứng từ câu chuyện người thiếu phụ trong tác phẩm văn học "Người con gái Nam Xương" của tác giả Nguyễn Dữ, quy tụ dàn diễn viên tài năng và triển vọng như Diễm Trang, Phú Thịnh, Hạo Khang, Đình Khang, Tuấn Mõ... và Hoàng Kim Ngọc - gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ.

Ngô Trang

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/phim-viet-dua-tranh-tai-rap-301350.htm