Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại cao điểm 468, tỉnh Tuyên Quang.
Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp; Võ Minh Thế - Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc; Phạm Tuấn Vinh- Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành.

Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên đặt tại cao điểm 468. Ảnh: Thành Cường
Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, cao điểm 468. Nơi đây hơn 45 năm về trước, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với ý chí "Một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường
Tại mặt trận Vị Xuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương và hiện vẫn còn hàng nghìn hài cốt của cán bộ, chiến sĩ nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa tìm thấy và quy tập được. Chiến công và tên tuổi của các Anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong Đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hi sinh tại mặt trận Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường
Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã xúc động ghi vào Sổ truyền thống: Trước anh linh anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vì hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng góp phần cùng cả nước xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ!

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy xúc động ghi vào Sổ truyền thống lời tri ân. Ảnh: Thành Cường
Tiếp đó, đoàn đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên – nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, trong đó có 58 liệt sĩ quê ở Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho sự bình yên của Tổ quốc.
Sự hy sinh của các anh trở thành sức mạnh nâng bước để thế hệ hôm nay bước tiếp con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường
Vị Xuyên - mảnh đất địa đầu biên cương của Tổ quốc đã đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ mọi miền đất nước đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời mình để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của non sông. Máu của các Anh hùng liệt sĩ đã hòa vào đất mẹ, viết nên bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm các Anh hùngliệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường
Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ là tài sản tinh thần vô giá, là ngọn lửa thiêng soi sáng con đường đi lên của dân tộc, hun đúc ý chí và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thắp hương lên các phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường
Khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", trong những năm qua, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; đẩy mạnh các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để tạo dựng.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thắp hương lên các phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ thắp hương, tri ân tại các phần mộ Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Cường
Trước hương linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện một lòng đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Có gần 2000 liệt sĩ, trong đó có 58 liệt sĩ quê ở Nghệ An đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thành Cường
Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Ban Quản lý Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, ghi nhận, động viên công tác quản lý, chăm sóc nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.









