Phó Chủ tịch Hiệp hội họa sĩ và điêu khắc Chile: Ấn tượng về những ngày ở Việt Nam

Bà Claudia Adriazola Rodríguez, Phó Chủ tịch Hiệp hội họa sĩ và điêu khắc Chile (APECH), hồi tưởng về chuyến thăm đặc biệt tới Việt Nam 8 năm trước.

Phó Chủ tịch Hiệp hội họa sĩ và điêu khắc Chile, bà Claudia Adriazola Rodríguez (thứ tư từ trái sang) dự lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam ngày hôm qua và hôm nay” tháng 9/2015 tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Phó Chủ tịch Hiệp hội họa sĩ và điêu khắc Chile, bà Claudia Adriazola Rodríguez (thứ tư từ trái sang) dự lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam ngày hôm qua và hôm nay” tháng 9/2015 tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Năm 2015, với tư cách là Tổng thư ký Hiệp hội họa sĩ và điêu khắc (APECH) và Giám đốc dự án Triển lãm “Việt Nam ngày hôm qua và hôm nay” tại Việt Nam, tôi được chính phủ Việt Nam mời sang thăm và khai mạc dự án này.

Với sự phối hợp giữa Viện Văn hóa hữu nghị Chile-Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile và Hiệp hội họa sĩ và điêu khắc Chile, buổi triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ Chile chung tay thực hiện các tác phẩm hội họa để kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015).

Sự kiện được khai mạc đầu tiên tại Chile và sau đó tại Cung Thiếu nhi, Thành phố Hà Nội vào tháng 9 năm đó, với sự hiện diện của chính quyền địa phương và Đại sứ Chile tại Việt Nam Claudio de Negri Quintana. Hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự quan tâm của người dân hai nước. Cuối chương trình, các nghệ sĩ đã dành tặng tác phẩm trong triển lãm cho Chính phủ Việt Nam.

Các em học sinh thăm quan triển lãm. (Ảnh: NVCC)

Các em học sinh thăm quan triển lãm. (Ảnh: NVCC)

Đi cùng tôi là bà Virginia Cordero, một thành viên khác thuộc Ban giám đốc APECH. Ngay khi đặt chân tới Hà Nội, chúng tôi đã cảm nhận nhận rõ sự đặc biệt của nơi đây. Vết tích của chiến tranh, bom đạn đã không còn hiện hữu. Hàng cây xanh rì bên những con đường tấp nập người qua lại, xen lẫn những vườn hoa rực rỡ tạo nên bầu không khí đầy sôi động và đầy sắc màu.

Dù có gặp đôi chút khó khăn ban đầu, song chúng tôi cũng đã dần học cách làm quen với giao thông ở Việt Nam với những dòng người và xe cộ như mắc cửi nơi đây.

Chúng tôi đã có dịp đi thăm Bảo tàng Mỹ thuật; gặp gỡ Hội nghệ sĩ Việt Nam; tham quan Khu di tích lịch sử và Bảo tàng Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng dân tộc học; thăm Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh - một trong bảy kỳ quan của thế giới.... Song dù là ở đâu, chúng tôi cũng đều được cảm nhận được sự thân tình, hiếu khách và tốt bụng của người dân địa phương, cũng như sự tôn trọng đặc biệt của họ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam.

“Qua những buổi trò chuyện với họ, chúng tôi càng thêm khâm phục, kính trọng cuộc đời vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như hành trình phi thường của các bạn trong đấu tranh, thống nhất và xây dựng đất nước”.

Bà Claudia Adriazola Rodríguez.

Đặc biệt, xuyên suốt thời gian tại Việt Nam, chúng tôi dần hiểu hơn về lịch sử oai hùng, cùng nền văn hóa truyền thống, đặc sắc của các bạn.

Thú vị thay, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nơi lưu giữ hiện vật văn hóa của 54 dân tộc anh em trên đất nước các bạn, tôi đã nhận thấy nét tương đồng rất lớn giữa nghề dệt vải của người Việt xưa và người dân bản địa Mapuche. Liệu nghề dệt vải được ra đời cùng lúc tại cả hai nơi, hay đã có sự chuyển giao kỹ năng dệt vào một thời điểm nào đó trong lịch sử?

Có lẽ chúng ta khó mà xác định được, nhưng có một điều tôi vẫn luôn chắc chắn. Đó là sự cởi mở, chân thành giữa người với người, điều tôi cảm nhận rõ nét qua cuộc trò chuyện thú vị bằng tiếng Anh với các em học sinh tại bảo tàng hôm ấy. Đó sẽ là yếu tố quan trọng, góp phần thắt chặt liên kết Việt Nam-Chile trong quá khứ, ở hiện tại và hướng tới tương lai.

Claudia Adriazola Rodríguez

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-chu-tich-hiep-hoi-hoa-si-va-dieu-khac-chile-an-tuong-ve-nhung-ngay-o-viet-nam-227729.html