Phố đi bộ Hoàn Kiếm thanh bình trong ngày cuối năm
29 Tết, không ồn ào, vội vã, phố phường Thủ đô rợp sắc cờ hoa, trong bước chân du xuân thong dong của người dân và du khách. Một Hà Nội đang chuyển mình vào mùa đoàn viên trật tự, văn minh và đầy sức sống.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội những ngày này đông hơn thường lệ, nhưng nhịp sống vẫn giữ được sự thư thái. Người dân dạo bộ, tận hưởng tiết trời xuân trong trẻo giữa trung tâm Thủ đô. Ảnh: PV

Từ người cao tuổi đến các bạn trẻ, tà áo dài truyền thống xuất hiện nhiều hơn trong những ngày giáp Tết, tôn thêm vẻ duyên dáng và bản sắc văn hóa Hà Nội. Ảnh: PV

An ninh trật tự tại khu vực trung tâm được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Ảnh: PV

Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ là điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình. Những bước chân chậm rãi, những nụ cười rạng rỡ tạo nên bức tranh đoàn viên ấm áp. Ảnh: PV

Giữa dòng người tham quan, lực lượng công nhân môi trường làm việc âm thầm, bảo đảm cảnh quan đô thị luôn sạch sẽ, gọn gàng trước thềm năm mới. Ảnh: PV

Cúc vàng, trạng nguyên, cẩm tú cầu… được bố trí hài hòa, góp phần tạo nên không gian xuân rực rỡ mà vẫn thanh lịch. Ảnh: PV

Các em nhỏ trong trang phục mới theo chân cha mẹ dạo phố, ánh mắt háo hức chờ đón năm mới, một hình ảnh giản dị nhưng đầy sức gợi về giá trị gia đình. Ảnh: PV

Hoa xuân, tiểu cảnh đặt tại khu vực quanh hồ trở thành điểm check-in quen thuộc. Nhiều gia đình lưu lại khoảnh khắc đầu xuân bên biểu tượng năm mới. Ảnh: PV

Mô hình linh vật năm Bính Ngọ đặt tại khu vực trung tâm phố đi bộ Hoàn Kiếm thu hút người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. Ảnh: PV

Du khách nước ngoài thích thú ghi lại hình ảnh phố cổ, thử ngồi xích lô và tìm hiểu không khí Tết cổ truyền. Ảnh: PV
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/pho-di-bo-hoan-kiem-thanh-binh-trong-ngay-cuoi-nam-733829.html













