Giữa lòng phố cổ Hà Nội, sắc màu của đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he trên phố Hàng Mã gợi lại một mùa trung thu xưa, nơi ký ức tuổi thơ được nối dài qua những món đồ chơi dân gian.
Phố Hàng Mã những ngày này luôn đông đúc khi các gian hàng rực rỡ đồ trang trí trung thu, hút người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.
Đèn cá chép, đèn con cua, hay tiến sĩ giấy…, đó là một số đồ chơi Trung thu truyền thống được các bạn trẻ mang đến Triển lãm Lưu Trăng đang diễn ra dịp Trung Thu năm nay tại phố cổ Hà Nội.
Dù mới cuối tháng 7 Âm lịch, phố Hàng Mã đã rực rỡ sắc màu với nhiều mẫu đèn Trung thu hút khách trẻ cùng các góc check-in nhộn nhịp người chụp ảnh.
Dù còn gần một tháng nữa mới đến Rằm tháng Tám nhưng tại Hà Nội, không khí Tết Trung thu dường như đã gõ cửa từng căn nhà, góc phố. Tại phố Hàng Mã những ngày này, con phố đã khoác lên mình chiếc áo rực rỡ sắc đỏ, vàng của đèn lồng, đồ chơi truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm, tìm lại ký ức tuổi thơ.
Còn khoảng ba tuần nữa là đến Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã ngập tràn sắc đỏ, vàng của các mặt hàng đồ chơi truyền thống lẫn hiện đại.