Phố Hàng Mã thay màu áo Tết chỉ một ngày sau khi hết lễ Giáng sinh
Chỉ một ngày sau Giáng sinh, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm) đã nhanh chóng 'thay áo', tràn ngập đồ trang trí Tết, báo hiệu không khí xuân đang đến sớm giữa lòng Hà Nội.
Ảnh

Ngay sau Noel, những cây thông và đồ trang trí Giáng sinh được dỡ xuống, nhường chỗ cho câu đối đỏ, đèn lồng và vật phẩm Tết xuất hiện dày đặc trên phố Hàng Mã.

Sắc đỏ chủ đạo phủ kín các cửa hàng, từ bao lì xì, dây treo may mắn đến đèn trang trí, tạo cảm giác Tết đã cận kề dù còn cách nhiều tuần.

Những gian hàng bày la liệt đồ trang trí Tết truyền thống, với hình ảnh quen thuộc như đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, hoa mai, hoa đào cách điệu.

Đèn lồng đỏ treo cao, xếp thành từng dãy, bên dưới là các dây phướn trang trí, bao lì xì đỏ... làm con phố trở nên nổi bật và ấm áp giữa tiết trời cuối năm.

Các tiểu thương tất bật sắp xếp, bổ sung hàng hóa để kịp phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

Nhiều người Hà Nội đã bắt đầu đi dạo phố Hàng Mã để ngắm và mua đồ trang trí Tết.

Các cửa hàng đồng loạt chuyển sang chủ đề Tết, tạo nên sự thay đổi rõ rệt chỉ sau một đêm.

Những vật phẩm trang trí nhỏ xinh, mang thông điệp may mắn, tài lộc được nhiều khách hàng lựa chọn để trang hoàng nhà cửa.

Không khí mua bán nhộn nhịp, người xem, người hỏi giá khiến phố Hàng Mã sôi động và bắt đầu phủ đầy sắc Tết dù chỉ mới kết thúc Giáng sinh một ngày.

Bao lì xì với mẫu mã phong phú, từ truyền thống đến hiện đại, được bày bán ngay từ những ngày cuối tháng 12.

Trẻ nhỏ theo chân cha mẹ dạo phố, tò mò trước những món đồ trang trí nhiều màu sắc, góp phần làm không gian thêm rộn ràng.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ dạo phố, chụp ảnh giữa không gian ngập tràn sắc xuân sớm trên phố Hàng Mã.

Phố Hàng Mã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội mỗi dịp cuối năm, khi nhu cầu mua sắm, trang hoàng nhà cửa tăng cao.

Dù Tết còn khá xa, sắc xuân đã hiện hữu trên từng gian hàng, báo hiệu một mùa mới đang đến rất gần với Thủ đô.












