'Phố Hong Kong' gây thương nhớ giữa Sài Gòn

Hẻm Hào Sỹ Phường khiến du khách ấn tượng khi bước vào, bởi bối cảnh của nó như trong một bộ phim Hong Kong.

Hào Sỹ Phường là tên con hẻm tập trung nhiều người Hoa sinh sống, nằm ở địa chỉ 206B Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM. Ban đầu, hẻm chỉ toàn người gốc Hoa sinh sống, dần dần 1 số hộ chuyển đi nên bán lại cho người Việt, con hẻm trở nên phong phú hơn về đời sống tinh thần nhưng vẫn giữ được nét cổ kính tồn tại hơn 100 năm.

Nhiều người thắc mắc về cái tên Hào Sỹ Phường và cũng có nhiều ý kiến về tên con hẻm. Đa số mọi người lý giải rằng Hào được lấy từ chữ hào hiệp, Sỹ trong từ văn sỹ, Phường là theo tập quán của người Hoa "buôn có bạn, bán có phường", giải thích cụ thể thì là con người ở đây sống hào hiệp và văn ca.

Theo người dân, Hào Sỹ Phường trước đây thuộc sở hữu của công ty Hứa Bổn Hòa (chú Hỏa). Các căn nhà đều do chú Hỏa xây dựng, cho thuê lại từ năm 1910.
Trải qua hơn 100 năm, hẻm Hào Sỹ Phường vẫn giữ nguyên nét kiến trúc độc đáo và khác biệt với những con hẻm khác.

Hào Sỹ Phường là tên con hẻm tập trung nhiều người Hoa sinh sống, nằm ở địa chỉ 206B Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM.

Hào Sỹ Phường là tên con hẻm tập trung nhiều người Hoa sinh sống, nằm ở địa chỉ 206B Trần Hưng Đạo, quận 5, TPHCM.

Những căn nhà với vẻ cổ kính đậm chất như trong một bộ phim Hong Kong.

Những căn nhà với vẻ cổ kính đậm chất như trong một bộ phim Hong Kong.

 Hào Sỹ Phường trước đây thuộc sở hữu của công ty Hứa Bổn Hòa (chú Hỏa). Các căn nhà đều do chú Hỏa xây dựng, cho thuê lại từ năm 1910.

Hào Sỹ Phường trước đây thuộc sở hữu của công ty Hứa Bổn Hòa (chú Hỏa). Các căn nhà đều do chú Hỏa xây dựng, cho thuê lại từ năm 1910.

Các bức tường được sơn màu xanh. Quán cà phê cóc mọc lên là nơi người già ngồi tán chuyện vào buổi sáng.

Các bức tường được sơn màu xanh. Quán cà phê cóc mọc lên là nơi người già ngồi tán chuyện vào buổi sáng.

Những căn nhà bao phủ bởi cây xanh, ánh nắng sớm len lỏi.

Những căn nhà bao phủ bởi cây xanh, ánh nắng sớm len lỏi.

Cụ Diệp Liên gần 100 tuổi đã sống cả một đời người ở Hào Sỹ Phường. Mỗi ngày, bà thường mang ghế ra ngồi trước hiên nhà.

Cụ Diệp Liên gần 100 tuổi đã sống cả một đời người ở Hào Sỹ Phường. Mỗi ngày, bà thường mang ghế ra ngồi trước hiên nhà.

Vẻ đáng yêu của người dân ở con hẻm nhỏ.

Vẻ đáng yêu của người dân ở con hẻm nhỏ.

Lối đi khá nhỏ, được người dân tận dụng làm nơi phơi quần áo.

Lối đi khá nhỏ, được người dân tận dụng làm nơi phơi quần áo.

Một quán ăn đặc trưng của người Hoa trong hẻm.

Một quán ăn đặc trưng của người Hoa trong hẻm.

Khoảnh sân nhỏ được tận dụng làm nơi bán nước.

Khoảnh sân nhỏ được tận dụng làm nơi bán nước.

 Chiếc xe đạp đã gắn bó khá lâu cùng với con hẻm.

Chiếc xe đạp đã gắn bó khá lâu cùng với con hẻm.

Bảng thông tin được đặt đầu hẻm cũng đáng yêu như chính con người nơi đây.

Bảng thông tin được đặt đầu hẻm cũng đáng yêu như chính con người nơi đây.

Những căn nhà ở đây hầu hết có màu sắc khá sặc sỡ.

Những căn nhà ở đây hầu hết có màu sắc khá sặc sỡ.

Theo Dân Trí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/du-lich/pho-hong-kong-gay-thuong-nho-giua-sai-gon-574272.html