Phố phường ngập cờ hoa, góc check-in đậm dấu ấn lịch sử

Hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), nhiều tuyến đường, góc phố ở Khánh Hòa được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí check-in cho nhiều người dân, du khách dịp lễ.

Không khí chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở Khánh Hòa.

Không khí chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở Khánh Hòa.

Những ngày tháng Tư lịch sử, khắp phố phường Khánh Hòa khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, tạo nên không khí trang nghiêm mà phấn khởi chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Từ các trục đường lớn đến những khu dân cư, cơ quan, trường học, hình ảnh lá cờ tung bay trong nắng không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Cờ hoa rực rỡ ở Khánh Hòa dịp 30/4.

Cờ hoa rực rỡ ở Khánh Hòa dịp 30/4.

Hòa vào không khí chung ấy, những ngày cuối tháng 4, khu vực dưới chân tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều (phường Bắc Nha Trang) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Không chỉ là nơi lưu giữ những khung hình đẹp, góc phố này còn gợi nhắc về niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất.

Cờ Tổ quốc tung bay trên con đường Tổ dân phố Võ Dõng, phường Tây Nha Trang.

Cờ Tổ quốc tung bay trên con đường Tổ dân phố Võ Dõng, phường Tây Nha Trang.

Điểm nhấn nổi bật tại đây là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được kết từ hoa tươi đầy sáng tạo. Trên nền đỏ rực của hoa trạng nguyên, ngôi sao vàng năm cánh được tạo hình từ những bông cúc vàng nổi bật, tạo nên một công trình nghệ thuật vừa độc đáo vừa giàu ý nghĩa. Không gian ấy nhanh chóng trở thành nơi thu hút hàng trăm lượt người mỗi ngày.

Xung quanh khu vực được bài trí đậm chất truyền thống. Hai bên lối đi là hàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc treo ngay ngắn, tạo nên khung cảnh trang nghiêm mà gần gũi.

Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay khu vực trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay khu vực trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Dọc tuyến đường, những giỏ cần xé đựng bó lúa vàng gợi nhớ hình ảnh làng quê Việt Nam mùa thu hoạch. Xen kẽ là các bức ảnh khổ lớn tái hiện những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc cách đây hơn nửa thế kỷ.

Dòng người tìm đến ngày một đông, từ các bạn trẻ đến những gia đình nhiều thế hệ. Nhiều bạn trẻ lựa chọn áo dài trắng, trang phục truyền thống hay trang phục dân tộc để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian đậm chất lịch sử.

Góc phố dưới chân tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều được trang hoàng rực rỡ.

Góc phố dưới chân tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều được trang hoàng rực rỡ.

Bạn Minh Anh (21 tuổi, sinh viên) chia sẻ: “Em thấy không gian này rất đặc biệt. Vừa đẹp để chụp ảnh, vừa khiến mình cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày 30/4. Khi đứng trước cờ hoa, em thấy rất tự hào".
Trong khi đó, chị Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) cho biết: “Tôi đưa gia đình đi du lịch đúng dịp này và thật sự bất ngờ khi thấy một góc phố được trang trí công phu và ý nghĩa như vậy. Các con tôi cũng rất thích, vừa chụp ảnh vừa được nghe kể về lịch sử”.

Người dân thích thú check-in trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Người dân thích thú check-in trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Không chỉ đơn thuần là một điểm check-in, góc phố dưới chân tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều đang trở thành nơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội không chỉ lan tỏa vẻ đẹp của không gian mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về một chặng đường lịch sử hào hùng.

Giữa nhịp sống hiện đại, góc phố tháng 4 ấy như một khoảng lặng đầy cảm xúc, nơi mỗi người có thể dừng chân, ngắm nhìn và thêm một lần trân trọng những giá trị lịch sử thiêng liêng của dân tộc.

Trung Sơn

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/pho-phuong-ngap-co-hoa-goc-check-in-dam-dau-an-lich-su-520313.html