'Phố Tây' náo nhiệt cùng du khách xông đất Năm mới Mậu Tuất

Ghi nhận của PVtại khu phố Tây Bùi Viện (TP HCM) và Tạ Hiện (Hà Nội) vào thời khắc chuyển giao từ năm Đinh Dậu sang năm Mậu Tuất, hàng trăm du khách đã tề tựu 'xông đất' với muôn kiểu ăn mừng khác nhau.

Suốt đêm qua đến rạng sáng mồng 1 Tết Mậu Tuất (16/2), cả khu vực phố Tây trên đường Bùi Viện (khu phố Tây balô - phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM), hàng trăm du khách quốc tế trắng đêm vui chơi đón giao thừa mừng năm mới Mậu Tuất.

Cả khu phố náo nhiệt trong đêm giao thừa đón năm mới. Hàng quán chen chúc nhau "thức trắng đêm" từ đầu đường đến cuối đường, gồm nào bia, cafe, nhà hàng Á Âu, hàng rong, hải sản...

"Chúng tôi thật may mắn khi đến đây đúng vào ngày lễ hội lớn nhất của người dân Việt Nam. Đêm nay là thời khắc quan trọng nhất của đất nước các bạn, vì vậy chúng tôi đã chọn cho cả nhóm những chiếc áo mang hình dưa hấu đỏ tươi với mong muốn chúc cho tất cả mọi người luôn tươi vui và hạnh phúc", một thành viên nhóm du khách đến từ nước Anh chia sẻ.

Trong đêm giao thừa Tết Mậu Tuất, những vị khách quốc tế có nhiều cách ăn mừng Năm mới khác nhau, từ những bàn tiệc ở quán bar sang trọng đến quán xá vỉa hè...

Tất cả họ "nhập gia tùy tục", hào hứng "bà tám" xuyên đêm đón Năm mới... cứ như người Việt Nam.

Từ tháng 8/2017, phố Bùi Viện chính thức khai trương "phố đi bộ", hoạt động từ 19h-2h sáng vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật với hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đây là phố đi bộ thứ hai ở TP HCM sau phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong ảnh là một gia đình người nước ngoài cùng đưa con xuống phố đón giao thừa 2018.

Thời điểm trước giao thừa, rất nhiều du khách nước ngoài đã tập trung tại phố Tây - Tạ Hiện, Hà Nội để cùng chuẩn bị ra phố đi bộ Hồ Gươm hòa vào dòng người đón Tết Mậu Tuất.

Các du khách nước ngoài trò chuyện với giới trẻ Việt để tìm hiểu thêm về những phong tục Tết tại Việt Nam.

Các du khách cũng tranh thủ hỏi những người bạn Việt Nam để nói được câu "Chúc mừng năm mới" cho chuẩn tiếng Việt.

Du khách Zoe Jackson đến từ Úc chia sẻ: "Tôi rất thích Tết Việt Nam, nó rất nhộn nhịp, vui vẻ. Chắc chắn tôi cùng bạn bè sẽ còn đón nhiều cái Tết nữa ở Việt Nam. Đặc biệt, con gái nước bạn rất xinh, điển hình như cô bạn đang chụp ảnh check-in cùng với chúng tôi".

Đến thời khắc giao thừa, những du khách nước ngoài cũng đã cùng nhau hòa vào câu "Chúc mừng năm mới" tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Không chỉ nhộn nhịp đón Tết, họ còn tranh thủ tìm hiểu về thư pháp Việt Nam và tỏ vẻ thích thú khi hỏi về ý nghĩa từng chữ được viết ra.

Thích thú với những món quà Tết đầu năm của những người Việt gửi tặng.

Cùng nhau nâng cốc chúc mừng Tết Mậu Tuất 2018.

Mời quý độc giả xem clip Người nước ngoài trải nghiệm đón Tết cổ truyền tại Việt Nam - Nguồn: Thông Tấn Xã Việt Nam.

Vũ Sơn- Anh Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/pho-tay-nao-nhiet-cung-du-khach-xong-dat-nam-moi-mau-tuat-1010298.html