Phòng chống dịch Covid-19: 'Đóng cửa', để an toàn

Chưa từng có tiền lệ, lần đầu tiên Việt Nam tạm ngừng cấp thị thực (visa) cho người nước ngoài nhập cảnh, bắt đầu từ 0h ngày 18/3. Đó hẳn là một quyết định khó khăn, nhưng chắc chắn đa số gần 100 triệu người dân Việt đều đồng thuận, có chút phấn khởi.

Việc “đóng cửa” biên giới là cần thiết, để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường. (Nguồn: NIA)

Không đồng thuận, phấn khởi sao được, khi mà cho đến nay, tất cả các ca nhiễm bệnh, rồi lây lan cho người thân, người tiếp xúc gần… đều là những người đến, hoặc trở về từ vùng dịch…

Không đồng thuận, phấn khởi sao được, khi mà sự việc tưởng như ngược đời ở “thế giới phẳng” hội nhập toàn cầu cản trở việc “ngăn sông cấm chợ”, lại là biện pháp để kiểm soát dịch bệnh vốn không thể phát hiện, biết trước nguồn lây lan…

Không đồng thuận, phấn khởi sao được, khi mà cho đến nay, những người gieo rắc mầm bệnh khiến cả nước âu lo, hoang mang đều có “yếu tố nước ngoài”, nên việc “đóng cửa” biên giới, bằng việc tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày chắc chắn đã sàng lọc, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ đại dịch toàn cầu Covid-19 từ xa, không phải để đến khi “mất bò mới lo làm chuồng”…

Tất nhiên, việc “đóng cửa” biên giới là không hề dễ dàng. Nhưng không thể đánh đổi lợi ích trước mắt, ngắn hạn để rồi chuốc lấy những hậu quả khó lường, không hẳn chỉ là số người mắc bệnh Covid-19 ngày một tăng, mà còn bởi bao công của “đổ” vào những việc không tên, để biết rõ danh sách những người tiếp xúc gần, rồi từ đó lan rộng ra thật khó kiểm chứng…

Trong thế giới phẳng, hội nhập toàn cầu sâu rộng, rõ ràng việc “đóng cửa” biên giới là điều gần như không tưởng. Nhưng đó là cần thiết, để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh khó lường. “Đóng cửa”, để an toàn, âu cũng là điều chẳng đặng đừng. Qua cơn dịch dã âu lo, “thế giới phẳng” không khoảng cách địa lý sẽ trở lại. Ấy là điều mọi người khắp năm châu đều mong chờ.

Vậy nên, “đóng cửa”, để an toàn, cho mỗi quốc gia, cho việc chống đại dịch toàn cầu Covid-19 thành công, là điều ai cũng thấu cảm, đợi chờ.

Và trong công cuộc “chống dịch như chống giặc” của Việt Nam, rất nhiều người nước ngoài ở trong và ngoài dải đất hình chữ S, với tư cách cá nhân hay đại diện cho tổ chức, đều thấu cảm, sẻ chia và rồi ngợi ca một cách công tâm, thật lòng rằng Việt Nam là đất nước an toàn.

Bằng chứng là rất nhiều người đã hủy chuyến bay về quê hương để ở lại Việt Nam để thấy rằng mình được khỏe mạnh, an toàn. Và đa số đều bày tỏ, ghi nhận từ tâm khảm rằng, “đóng cửa”, để an toàn là quyết định vô cùng khó khăn, nhưng thấu tình đạt lý của Việt Nam, để cả người Việt và người nước ngoài ở Việt Nam đều cảm thấy được an toàn…

Thế nên, những người nước ngoài cũng dễ dàng cảm thông, sẻ chia rằng, có những người Việt gần như bày tỏ cảm giác xa cách, lạnh lùng, thậm chí tỏ thái độ kỳ thị với người nước ngoài không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, cũng là lẽ thường tình. Đó, cũng là để an toàn, khỏe mạnh, cho tất cả.

Nguyễn Tri Thức

NGUYỄN TRI THỨC

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phong-chong-dich-covid-19-dong-cua-de-an-toan-111735.html