Phòng, chống 'diễn biến hòa bình': Nhát kéo cắt đứt tin đồn

Trong quán cắt tóc đầu ngõ, chú Toàn đang đưa kéo thoăn thoắt trong khi Hùng thì tai vẫn đeo tai nghe, tay lướt mạng xã hội. Đột nhiên, Hùng lên giọng, làm chú Toàn bất giác giật mình, suýt đi hỏng đường kéo.

- Chú dừng tay, dừng tay! Chú xem clip này đi. Sốc quá! Một đồng chí lãnh đạo nhà mình vừa phát ngôn lạ lắm, bảo là sắp có biến động kinh tế rất lớn. Cháu thấy trên mạng đang rần rần chia sẻ đây này!

Chú Toàn ngừng tay kéo, phủi vụn tóc trên áo choàng, nhíu mày ngó xuống:

- Cậu ngồi im xem nào! Lại đi hóng hớt tin rác! Làm gì có chuyện quan trọng thế mà báo đài chính thống không đưa tin, lại đi lọt ra từ mấy cái clip trên mạng?

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hùng giọng quả quyết:

- Rác đâu mà rác! Chú nhìn đi, hình ảnh bác ấy đang đứng bục phát biểu rõ mồn một. Giọng nói thì chuẩn từng âm điệu, không trượt đi đâu được.

Chú Toàn kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy chiếc điện thoại của Hùng, bấm tua đi tua lại đoạn clip. Khóe miệng chú nhếch lên nụ cười sắc sảo:

- Cậu hay chê tôi đã luống tuổi, chỉ biết đưa kéo, liếc dao, chả rành mấy về công nghệ. Cậu nhìn kỹ lại đi! Nhìn thẳng vào viền môi của người đang nói ấy.

Hùng rướn cổ nghía vào:

- Thì sao hả chú?

- Tôi “cầm đầu” thiên hạ bao năm, cơ mặt người cử động thế nào tôi rành lắm! Cậu nhìn đây, âm phát ra một đằng, nhưng khẩu hình nhép một nẻo. Mắt có chớp nhưng cơ gò má lại cứng đơ. Cậu nghe kỹ cái giọng xem, âm sắc thì giống đấy, nhưng nhịp điệu cứ đều đều, vô hồn như “chị Google” đọc văn bản.

Hùng tròn mắt, há hốc miệng:

- Chú cứ đùa. Có thể do chất lượng quay thôi mà!

- Người ta gọi đó là công nghệ deepfake, dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép mặt, giả giọng đấy ông cháu ạ! Các thế lực thù địch giờ không rải truyền đơn như xưa, mà lợi dụng AI ngụy tạo phát ngôn của lãnh đạo, tung lên mạng để đánh lừa những người cả tin như cậu đấy.

Hùng biết mình đã nhầm, nói chữa ngượng:

- Cái này cháu có nghe nói, nhưng không biết nó tinh vi đến thế. Vì xem xong thì xuất hiện nhiều clip tương tự, phía dưới toàn bình luận hoang mang, tiêu cực.

- Thuật toán mạng xã hội nó thế. Cậu lỡ xem một lúc là nó sẽ tự động “bơm” thêm những nội dung tương tự. Xem riết rồi cậu bị thao túng tâm lý, tưởng đấy là sự thật, sinh ra hoài nghi đường lối của Đảng, Nhà nước. Chúng dùng tin giả làm “viên đạn bọc đường” để bắn phá từ bên trong đó!

- Nguy hiểm quá! Chút nữa thì cháu bấm chia sẻ cho nhóm của công ty.

Chú Toàn cầm lại chiếc kéo, cười sảng khoái:

- Đồ nghề của tôi muốn cắt tóc đẹp thì phải mài cho sắc. Thanh niên các cậu sống trong thời đại số thì cũng phải mài sắc “bộ lọc” trong đầu. Lên mạng thấy tin đồn sốc là phải giữ cái đầu lạnh, kiểm chứng lại ngay trên báo chính thống. Đừng để mấy trò AI rẻ tiền dắt mũi! Nào, ngồi thẳng lên, tôi bấm nốt cái gáy cho vuông vắn!

Hùng cười hề hề, đặt điện thoại xuống, rồi ngồi nghiêm chỉnh để chú Toàn tiếp tục “múa kéo” cắt tóc.

THÁI BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/phong-chong-dien-bien-hoa-binh-nhat-keo-cat-dut-tin-don-1044598