Phóng sự ảnh: Cận cảnh những giờ khổ luyện của chiến sĩ tiêu binh Lăng Bác
Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) là đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt: Bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các nghi lễ tại khu vực Lăng. Để có mặt trong đội hình 34 chiến sĩ tiêu binh danh dự thực hiện nghi lễ mỗi ngày tại Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ phải trải qua quá trình khổ luyện gắt gao, đổ bao mồ hôi trên bãi tập để đổi lấy những bước chân điều lệnh đều tăm tắp, không sai một nhịp.

Sự trang nghiêm, chuẩn mực của người lính tiêu binh danh dự bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất. Trước giờ làm nhiệm vụ hoặc ra bãi tập, mỗi chiếc mũ kê-pi đều được các chiến sĩ nâng niu, kiểm tra kỹ lưỡng và sắp xếp thẳng hàng tắp trên giá.

Quân phục của đội tiêu binh luôn đòi hỏi sự phẳng phiu và sạch sẽ tuyệt đối. Các chiến sĩ cẩn thận, tỉ mỉ là từng nếp áo, nếp quần, bảo đảm quân dung tươi tỉnh, chuẩn mực và trang trọng nhất khi xuất hiện trước Lăng Bác.

Để được lựa chọn vào đội tiêu binh, các chiến sĩ phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe về phẩm chất, sức khỏe và hình thể. Những người có chiều cao quy định, ngoại hình cân đối và khuôn mặt tương đối giống nhau sẽ được ưu tiên để tạo nên một đội hình đồng đều tuyệt đối.

Giữ tư thế đứng nghiêm là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất. Từ mốc thời gian 30 phút ban đầu, các chiến sĩ phải rèn sức bền để tăng dần lên 1 giờ, 2 giờ và thậm chí là 3 giờ đồng hồ đứng bất động. Hàng dài các chiến sĩ bồng súng trường báng gỗ đứng thẳng tắp như một bức tường thành vững chãi.

Dưới sự giám sát gắt gao của cán bộ huấn luyện, từng cử động của tay, chân đều được căn chỉnh một cách chuẩn xác. Các chiến sĩ phải luyện tập cả ngày lẫn đêm, có những ngày lên tới 10 giờ đồng hồ, bất kể điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Phương pháp căng dây và dùng thước đo được áp dụng triệt để nhằm rèn độ đều, độ thẳng của đội hình. Cán bộ huấn luyện tỉ mỉ đo khoảng cách từ mũi giày đến mặt đất của từng chiến sĩ. Động tác đánh tay, đá chân phải lặp đi lặp lại hàng vạn lần để biến thành phản xạ tự nhiên.

Giọt mồ hôi ướt đẫm quân phục, lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng của chiến sĩ Hầu Hoàng An trong giờ huấn luyện. Dù mệt mỏi, các chiến sĩ vẫn phải giữ vẻ mặt trang nghiêm, không được cười nhưng cũng không được để lộ sự căng thẳng ra bên ngoài.

Tình đồng chí, đồng đội gắn bó thể hiện qua những hành động chăm sóc giản dị. Các chiến sĩ cẩn thận chỉnh sửa quân phục, bao tay cho nhau, đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo trước khi bước vào đội hình chính thức.

Từ sân tập tiến ra Quảng trường Ba Đình là một hành trình của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Từng nhóm chiến sĩ tập luyện đội ngũ, bồng súng di chuyển với tác phong thống nhất, đúng điều lệnh dưới ánh mắt quan sát sát sao của đồng đội và chỉ huy.

Mọi sự khổ luyện đều nhằm mục đích cao cả: bảo đảm nghi lễ thượng cờ và hạ cờ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình được thực hiện chính xác, trang nghiêm. Kể từ ngày 19/5/2001 đến nay, đội hình 34 chiến sĩ (tượng trưng cho 34 chiến sĩ của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân) vẫn đều đặn thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này, với những bước chân kiêu hãnh không bao giờ sai một nhịp.
