Phóng sự ảnh: Kho Vàng ngày trở lại
Đã hơn một tháng kể từ khi trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Mặc dù được cấp cấp chính quyền và đồng bào cả nước quan tâm, hỗ trợ nhưng những đau thương, mất mát của nhiều hộ dân dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Với tinh thần tương thân tương ái, chỉ ít ngày sau cơn lũ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp với chính quyền địa phương chung tay tái thiết lại thôn Kho Vàng, với mong muốn làm dịu nỗi đau cho những gia đình mất nhà, mất người và thắp lên niềm hy vọng cho nhiều hộ dân khác... Trở lại Kho Vàng lần này, chúng tôi đã cảm nhận được điều đó...
Trở lại chốn cũ
Đường đến thôn Kho Vàng cũ nằm vắt vẻo chạy dài bên cạnh sông Chảy, hai bên là những cánh rừng quế rậm rạp; nếu không bị sạt lở thì rất có thể con đường này cũng rất đẹp không kém cung đường từ thành phố Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn.
Trưởng thôn Ma Seo Chứ đưa tôi vào thôn cũ bằng xe máy, nhưng chỉ được khoảng 2km thì phải bỏ lại xe để đi bộ. Chúng tôi leo qua những điểm sạt lở chỉ bằng những đầu ngón chân, sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống vực.
Nhưng nguy hiểm hơn cả là nguy cơ sạt lở vẫn treo lở lửng ngay trên đầu. Những tảng đá to như cái ô tô nằm đó, bóng loáng lồ lộ dưới nắng trưa, cảm giác như chỉ cần một tác động rất nhỏ có thể làm nó rơi xuống bất cứ lúc nào.
Ma Seo Chứ thi thoảng ngoái lại hỏi “anh đi được chứ?”. Mà kỳ lạ thay, trong suốt quãng đường gần chục cây số cuốc bộ, đôi bàn chân người trưởng thôn trẻ gần như không bị bám bùn đất! Trong khi nhìn lại mình thì nhem nhuốc từ đầu đến chân!
Được biết, thôn Kho Vàng được sát nhập từ thôn Bản Vàng và thôn Kho Lạp. Đồng bào dân tộc ở đây chủ yếu là người Dao và người Mông…
Đây chính là nơi chúng ta được chứng kiến bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm của người lãnh đạo – trưởng thôn Ma Seo Chứ. Kể lại khoảng thời gian dẫn mấy chục hộ dân đi "chạy lũ", Chứ chỉ cười bảo “có gì đâu anh, mình thấy nguy hiểm thì mình báo cho bà con thôi, cũng phải vận động ghê lắm vì bà con dân tộc cả đời có được cái nhà, ruộng vườn… bây giờ bảo bà con bỏ đó mà đi thì khó lắm.”
Mặc dù khu vực xóm Thượng của thôn Kho Vàng là nơi chúng tôi đến không có thiệt hại gì đáng kể về người và của nhưng ở đây gần như bị chia cắt với bên ngoài bởi những điểm sạt lở lớn nhỏ dọc đường đi.
Thắp lên hy vọng mới
Không xa thôn cũ, điểm tái định cư mới của hơn 40 hộ dân thôn Kho Vàng cũ nằm trên hai quả đồi với tổng diện tích hơn 2,5 héc ta, gần đường giao thông, gần trường mầm non và trụ sở UBND xã Cốc Lầu hơn trước.
Trước mắt chúng tôi là một "đại công trường" với nhiều công nhân, xe cộ ngày đêm thi công với tinh thần “vượt nắng thắng mưa” làm hết việc chứ không hết ca, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai và mong muốn của Petrovietnam để bà con có chỗ ở mới vào cuối tháng 12 tới đây.
Trao đổi với PetroTimes, anh Đỗ Thành Luân, cán bộ phụ trách lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội xã Cốc Lầu cho biết, hiện nay hệ thống đường sá, điện nước tới đây vẫn còn khó khăn do địa hình đồi núi, nhiều dốc cao và đặc biệt thời tiết chưa được thuận lợi, mưa nhiều gây khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, các công nhân vẫn tận dụng từng giờ, từng phút vận chuyển vật liệu và tiến hành thi công các hạng mục.
Chia tay chúng tôi, trưởng thôn Ma Seo Chứ vô cùng xúc động thay mặt bà con trong thôn cảm ơn sâu sắc nhân dân cả nước, các cấp chính quyền và Petrovietnam đã quan tâm, hỗ trợ tận tình trong suốt thời gian qua.
Trưởng thôn trẻ cũng khẳng định quyết tâm của anh cùng bà con trong thời gian ngắn nhất khôi phục đời sống sản xuất, vững tâm sinh sống tại thôn mới.
Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/phong-su-anh-kho-vang-ngay-tro-lai-719470.html