Phóng viên Chu Chí Thành và bức ảnh về cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh
Bức ảnh 'Hai Người lính' được chụp năm 1973. Trong ảnh hai người lính ở hai bên chiến tuyến, một người là bộ đội miền Bắc, người kia là lính thủy quân lục chiến của chính quyền Sài Gòn khoác vai nhau.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, một cựu phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam. Ông có nhiều bức ảnh để đời về đề tài chiến tranh, nhưng đặc biệt "có duyên" với những hình ảnh hướng tới hòa bình. Sau Hiệp định Paris năm 1973, phóng viên Chu Chí Thành được lãnh đạo Thông tấn xã Việt nam cử đi công tác Quảng Trị với nhiệm vụ chụp ảnh về cuộc trao trả tù binh ở sông Thạch Hãn - cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Bức ảnh hai người lính đã ra đời trong bối cảnh ấy. Bức ảnh sau này được nhận định là “dự báo” ngày hòa bình đã không còn xa.
Bộ ảnh “Hai người lính” gồm 4 bức: Tay bắt mặt mừng, Hai người lính, Cầu Quảng Trị, Những bàn tay lưu luyến không chỉ thể hiện khát vọng hòa bình mà còn thể hiện được tinh thần, tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nước Việt Nam là một dân tộc Việt Nam là một. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh – Giải thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước về văn học nghệ thuật cho bộ ảnh này./.