Phụ huynh 'đội nắng' đồng hành cùng sĩ tử mùa thi

Dưới thời tiết nắng nóng oi bức mùa hè, nhiều phụ huynh nghỉ làm 'đội nắng' chờ con em làm bài thi đầu tiên môn Ngữ Văn tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Đống Đa (Hà Nội), nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đến điểm thi từ rất sớm. Tranh thủ trước giờ vào phòng thi, nhiều sĩ tử miệt mài ôn tập còn bên ngoài các phụ huynh theo dõi sát sao.

Ngay từ sáng sớm ngày 18/6 nhiều phụ huynh, người nhà thí sinh đã có mặt tại trường để căn dặn con, em của mình trước khi vào phòng thi.

Rất đông phụ huynh ngồi chờ con em tại các hàng quán ven đường, gần khu vực thi. Do chỗ ngồi quá đông, một số phụ huynh, người nhà thí sinh đành ngồi vạ vật tránh nắng dưới các tán cây.

Vẻ mặt lo lắng, bồn chồn của các phụ huynh.

Dù thời tiết đang lên tới 37 độ C nhưng phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi vạ vật trước cổng trường.

Xin nghỉ làm 1 ngày để đưa con đi thi, chị Nguyễn Thu Hằng (42 tuổi, Đống Đa) không tránh khỏi lo lắng khi chờ đợi con trước cổng trường: “Con áp lực 5 thì mẹ cũng áp lực 10, nhất là khi năm nay tỉ lệ chọi của các trường cao. Con tôi tối qua còn không thể chợp mắt vì lo lắng, sáng cũng chỉ uống hộp sữa rồi đi”.

Cùng tâm trạng, anh Lê Văn Hòa (39 tuổi, Đống Đa) sốt ruột vì chờ đợi hàng tiếng đồng hồ: “Môn Văn là môn mà tôi cảm thấy lo lắng nhất vì con yếu nhất môn này. Tôi chỉ mong môn đầu tiên có kết quả tốt để con an tâm làm bài thi tiếng Anh vào chiều nay”.

Các phụ huynh trao đổi về quy chế tuyển sinh và nguyện vọng dự phòng của con em.

Rời khỏi phòng thi đầu tiên, thí sinh Hoàng Định Hùng, học sinh lớp 9 trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa) hồ hởi cho biết môn Văn năm nay vừa sức, ôn trúng tủ nên không có nhiều khó khăn.

Đề thi vừa sức, nhiều thí sinh vui vẻ bước ra khỏi Hội đồng thi.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh - Trường Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phu-huynh-doi-nang-dong-hanh-cung-si-tu-mua-thi-post199755.html