Phu nhân ông Trump lên tiếng sau khi chồng bị ám sát hụt

Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã lên án hành động bạo lực hôm 13/7 tại một cuộc vận động tranh cử là một 'tội ác ghê tởm.'

Ông Trump và phu nhân. (Ảnh: Getty Images)

Ông Trump và phu nhân. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 14/7, bà Melania Trump lên án vụ tấn công ông Trump và kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết sau vụ việc.

“Khi tôi chứng kiến viên đạn hung bạo đó tấn công chồng tôi, Donald, tôi nhận ra cuộc đời tôi và Barron đang trên bờ vực của một sự thay đổi tàn khốc. Tôi biết ơn các nhân viên mật vụ dũng cảm và các quan chức thực thi pháp luật đã liều mạng để bảo vệ chồng tôi” – bà nói trong một tuyên bố.

Bà Melania mô tả nghi phạm tấn công là một “quái vật” và hành động của hắn ta là một “tội ác ghê tởm”.

Cựu đệ nhất phu nhân cũng kêu gọi người Mỹ tập trung vào những điều được cho là quan trọng hơn, như “tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng tốt và sự đồng cảm” thay vì cạnh tranh chính trị.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành mục tiêu trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 13/7.

Nghi phạm đã bắn ít nhất 5 viên đạn vào ông. Tên này được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, người địa phương và đã bị các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ tiêu diệt ngay tại chỗ.

Theo FBI, vụ ám sát hụt cựu tổng thống Trump đang được xem xét theo hướng khủng bố trong nước và xác định nghi phạm đã hành động một mình.

Ông Trump bị một trong những viên đạn sượt qua và bị thương ở tai phải. Ít nhất một người biểu tình đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do đạn lạc, 2 người khác bị thương do đạn bắn, phải nhập viện và trong tình trạng nghiêm trọng.

Theo RT

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phu-nhan-ong-trump-len-tieng-sau-khi-chong-bi-am-sat-hut-post691672.html