Xúc động giỗ liệt sĩ tại Vạn Tường

Sáng 18/8 (nhằm ngày 15 tháng 7 Giáp Thìn), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Tường, ở xã Bình Hải (Bình Sơn), Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tổ chức Lễ giỗ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến thắng Vạn Tường cách đây 59 năm (18/8/1965 - 18/8/2024).

Buổi lễ do Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Ban liên lạc Trung đoàn 1 chủ trì. Tham dự có Đại tá Trịnh Công Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Chuyển; cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Bình Hải và đồng đội của các liệt sĩ đã từng tham gia chiến đấu làm nên Chiến thắng Vạn Tường lịch sử.

Cựu chiến binh Trung đoàn 1 (Trung đoàn Ba Gia) đã cùng nhau chuẩn bị mâm cơm, tổ chức lễ giỗ trang trọng, chu đáo. Đại biểu tham dự, cán bộ địa phương, đồng đội và người dân xa gần thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 và đông đảo cán bộ, đồng đội, nhân dân đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Đ.MINH

Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 và đông đảo cán bộ, đồng đội, nhân dân đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Đ.MINH

Tại lễ giỗ, các đại biểu ôn lại sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ năm xưa. Cách đây 59 năm, đêm 17/8/1965, hơn chục tàu chiến thuộc Hạm đội 7 - Mỹ đậu thành vòng cung ngoài khơi liên tục bắn đại bác vào thôn Vạn Tường và các điểm cao. Sáng ngày 18/8/1965, một lực lượng lớn quân Mỹ gồm 4 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, 1 tiểu đoàn xe tăng và xe bọc thép, 2 tiểu đoàn pháo 105 ly, 6 tàu đổ bộ và pháo hạm, cùng hàng trăm máy bay chiến đấu, mở cuộc hành quân phối hợp hải, lục, không quân tiến vào Vạn Tường. Sau khi dùng pháo, máy bay bắn phá dọn đường, quân Mỹ liền chia thành 4 mũi tiến về Vạn Tường: 1 mũi theo đường bộ từ Chu Lai vào, 2 mũi đổ bộ đường biển và 1 mũi đổ bộ đường không.

Với hy vọng sẽ tiêu diệt quân ta trong thời gian ngắn nhất, quân Mỹ từng bước khép chặt vòng vây, dồn quân ta vào Vạn Tường rồi dùng hỏa lực tiêu diệt. Trước tình hình đó, toàn đơn vị thuộc Trung đoàn 1 đã bình tĩnh phối hợp chặt chẽ với dân quân du kích đánh trả quân địch. Kế hoạch tác chiến của Trung đoàn là cản chậm bước tiến của các cánh quân Mỹ hướng bắc và đông nam, tập trung lực lượng ở hướng tây nam dựa vào các hầm sâu và các vị trí chiến đấu ngụy trang kín đáo để diệt cánh quân đổ bộ bằng đường không.

Các cựu chiến binh dâng hương tại Di tích Sở chỉ huy Trung đoàn 1 tại Vạn Tường. Ảnh: Đ.MINH

Các cựu chiến binh dâng hương tại Di tích Sở chỉ huy Trung đoàn 1 tại Vạn Tường. Ảnh: Đ.MINH

Từ chỗ bị bất ngờ, ta đã giành được thế chủ động tiến công. Các mũi tiến công của quân địch đều vấp phải hệ thống bãi mìn, hố chông, vật cản khiến đội hình địch bị dồn ứ và bị bộ đội ta vận động tới đánh hoặc dùng hỏa lực tiêu diệt.

Trận đánh kéo dài đến chiều tối ngày 18/8, địch bị đánh thiệt hại 4 đại đội. Lính thủy đánh bộ Mỹ chẳng những không hợp điểm được tại thôn Vạn Tường theo ý định ban đầu, mà còn có nguy cơ bị sa lầy, bị diệt lớn. Hải quân Mỹ pháo kích dữ dội hòng làm giảm áp lực của ta và dùng máy bay lên thẳng chở lực lượng dự bị từ hạm đội đang đậu ngoài khơi đổ xuống Vạn Tường. Ta tiếp tục tiến công cho đến khi màn đêm buông xuống thì trận đánh kết thúc. Quân Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 900 tên, 22 xe tăng, xe bọc thép, 13 máy bay bị bắn rơi. Đêm 18 rạng sáng 19/8, lực lượng ta bí mật rút khỏi Vạn Tường an toàn.

Cựu chiến binh Trung đoàn 1 chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Tường. Ảnh: Đ.MINH

Cựu chiến binh Trung đoàn 1 chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Tường. Ảnh: Đ.MINH

Chiến thắng Vạn Tường có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, là mốc son chói lọi phản ánh khí thế cách mạng tiến công, sự mưu trí, kiên cường, dũng cảm, đoàn kết chiến đấu của quân và dân Quảng Ngãi với bộ đội chủ lực Quân khu 5, trong đó có Trung đoàn 1. Với những thành tích, chiến công đạt được, Trung đoàn 1 vinh dự 3 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những năm qua, cựu chiến binh Trung đoàn 1 luôn làm tốt công tác giáo dục truyền thống, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Lễ giỗ là hoạt động nhắc nhớ lịch sử hào hùng, những hy sinh không thể đo đếm được của thế hệ cha anh vì độc lập, tự do cho dân tộc, để tiếp thêm ngọn lửa truyền thống cho thế hệ mai sau, góp phần chung tay xây dựng mảnh đất Bình Sơn giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

NGUYỄN ĐỨC MINH

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/202408/xuc-dong-gio-liet-si-tai-van-tuong-ce83df8/