Phụ nữ Pháp tránh bãi biển khỏa thân vì sợ quấy rối

Không ít người lo ngại những bức ảnh để ngực trần khi tắm nắng sẽ bị phát tán trên mạng xã hội.

Nhiều phụ nữ ở xứ sở rượu vang nói rằng những bãi biển khỏa thân nổi tiếng không còn mang lại cho họ cảm giác thoải mái, được giải phóng như trước đây.

Chỉ 19% người dân Pháp cảm thấy hài lòng khi cởi đồ bơi để tắm nắng. Tỷ lệ này đã giảm gần một nửa so với năm 2009 (34%).

Khoảng 50% số người được hỏi cho biết họ lo ngại những kẻ biến thái sẽ tấn công, quấy rối hoặc xâm phạm họ khi để ngực trần, Le Parisien đưa tin.

Đây là khảo sát được thực hiện bởi nhà thăm dò ý kiến của công ty Ifop nhân "Ngày thả rông", diễn ra vào 26/8, với hơn 5.000 người tham gia ở châu Âu, trong đó có 1.000 phản hồi đến từ Pháp.

Với 48% phụ nữ Pháp, an toàn của bản thân là mối quan tâm hàng đầu. Trong khi 46% số khác cho hay họ lo sợ những bức ảnh ngực trần có thể xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngoài ra, họ cũng thể hiện nỗi bất an về căn bệnh ung thư da và chọn che chắn để tránh những tác hại không cần thiết của ánh nắng mặt trời.

 Tại các bãi biển khỏa thân, trang phục là thứ không bắt buộc. Ảnh: Moment Editorial.

Tại các bãi biển khỏa thân, trang phục là thứ không bắt buộc. Ảnh: Moment Editorial.

Cùng với phong trào giải phóng phụ nữ trên khắp nước Mỹ và châu Âu, việc khỏa thân khi tắm biển đã được phổ biến ở nước này vào những năm 1960. Đây được xem là một phản ứng chống lại tiêu chuẩn kép với tinh thần nữ giới cũng có quyền phơi trần cơ thể giống đàn ông.

Geena Truman, một cây viết du lịch, tin rằng những bãi biển khỏa thân giúp xóa bỏ sự kỳ thị của xã hội đối với vấn đề không mặc quần áo.

Tại Tây Ban Nha, gần một nửa số người được hỏi cho biết họ vẫn để ngực trần khi tắm nắng. 34% câu trả lời đến từ Đức cũng chọn ý kiến tương tự.

Giới trẻ Pháp là những người góp phần nhiều nhất vào phong trào này. Xứ sở rượu vang có một địa điểm khỏa thân nổi tiếng là khu nghỉ dưỡng Cap d'Agde, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải thuộc vùng Occitanie. Nơi này thu hút hàng chục nghìn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới vào mỗi mùa hè.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với việc các bãi biển cho phép “tắm tiên”. Một số người gọi đó là "mối đe dọa với nền văn hóa”. Vào năm ngoái, 3 du khách ở Montpellier được yêu cầu mặc lại quần áo sau khi một gia đình gần đó phàn nàn.

“Thật là sai lầm khi những phụ nữ bị cảnh báo về trang phục của họ. Tự do là một thứ gì đó quý giá”, Gérald Darmanin, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, phát biểu vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phu-nu-phap-tranh-bai-bien-khoa-than-vi-so-quay-roi-post1256220.html