Phú Sơn, Vĩnh Long: Lạc bước giữa vương quốc hoa giấy rực rỡ sắc xuân
Khám phá cung đường hoa giấy dài 2km tại xã Phú Sơn, nơi hàng vạn chậu hoa đủ sắc màu đang tạo nên khung cảnh choáng ngợp, thu hút đông đảo du khách dịp cận Tết.
Những ngày cận Tết, xã Phú Sơn, tỉnh Vĩnh Long trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết khi hàng vạn chậu hoa giấy đồng loạt xuống phố. Không chỉ là nơi cung cấp hoa cho thị trường, khu vực này đã biến thành một "phim trường thiên nhiên" khổng lồ, thu hút du khách từ TPHCM và các tỉnh lân cận đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không khí xuân đặc trưng của miền Tây sông nước.

Vùng quê yên bình Phú Sơn nhìn từ trên cao như một tấm thảm đa sắc, xứng danh vương quốc hoa giấy của miền Tây.
Cung đường hoa giấy dài 2km nhuộm màu rực rỡ
Điểm nhấn ấn tượng nhất tại Phú Sơn chính là tuyến đường dài gần 2km được phủ kín bởi hàng vạn chậu hoa giấy. Từng hàng hoa được xếp thẳng tắp, chạy dài ngút ngàn, biến những con đường làng vốn yên tĩnh trở thành một "biển màu" sống động. Sắc đỏ thắm, hồng rực xen lẫn trắng tinh khôi tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa, đầy sức sống.

Hàng vạn chậu hoa giấy được xếp thẳng tắp, biến vùng quê thành một biển màu sống động chờ ngày xuất bến.
Theo người dân địa phương, nghề trồng hoa giấy tại đây đã hình thành hơn 20 năm. Tuy nhiên, trong khoảng 5-7 năm gần đây, nghề này mới thực sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, biến Phú Sơn thành trung tâm sản xuất hoa giấy lớn bậc nhất khu vực.
Sự đa dạng chủng loại và nghệ thuật tạo hình
Hoa giấy Phú Sơn không chỉ thu hút bởi số lượng mà còn nhờ sự đa dạng về chủng loại và kiểu dáng. Du khách có thể tìm thấy đủ các sắc màu từ đỏ, hồng, tím đến cam và trắng. Đặc biệt, các nghệ nhân tại đây còn khéo léo uốn nắn hoa giấy thành nhiều dáng thế bonsai nghệ thuật hoặc những cây có tán lớn, phục vụ nhu cầu trang trí đa dạng của khách hàng.

Hoa giấy tại đây có nhiều màu sắc và kiểu dáng từ bonsai nghệ thuật đến các cây có tán lớn.
Vào thời điểm cận Tết, khi tiết trời thuận lợi, hoa giấy đồng loạt nở rộ. Khung cảnh rực rỡ này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người dân mà còn góp phần quảng bá nghề trồng hoa truyền thống của vùng đất Chợ Lách – một trong những vựa hoa kiểng lớn nhất miền Tây Nam Bộ.

Thời điểm cận Tết, hoa nở đồng loạt tạo nên khung cảnh nổi bật giữa không khí xuân miền sông nước.
Điểm đến lý tưởng cho chuyến du xuân ngắn ngày
Những ngày này, lượng xe cộ và du khách đổ về Phú Sơn tăng lên đáng kể. Không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, yên bình vốn có của vùng nông thôn. Nhiều bạn trẻ và gia đình chọn đây là điểm dừng chân để ghi lại những bộ ảnh xuân ấn tượng trước khi các chậu hoa được vận chuyển đi tiêu thụ khắp cả nước.

Việc trưng bày hoa sớm vừa thuận tiện mua bán, vừa giúp quảng bá làng nghề truyền thống.
Trong xu thế kích cầu du lịch nội vùng, làng hoa giấy Phú Sơn tiếp tục khẳng định vị thế là điểm nhấn đặc trưng của Vĩnh Long. Vẻ đẹp gần gũi, đậm chất địa phương tại đây chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm du xuân đáng nhớ và tràn đầy cảm hứng.

Lượng khách từ TPHCM và các tỉnh lân cận đổ về tham quan, chụp ảnh khiến không khí vùng quê thêm nhộn nhịp.













