Phú Thọ: Lãnh đạo gần dân, sát dân kịp thời chỉ đạo cứu lúa chín bị ngập ở xã Hoàng An

Đêm 20, rạng sáng 21/5/2026, mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh khiến nhiều diện tích lúa vụ Chiêm Xuân tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ bị ngập úng, đổ rạp. Tại các khu đồng Vạt Chằm, Cửa Miếu, Đình Đay, nhiều diện tích lúa đang chuẩn bị thu hoạch chìm trong nước. Những khóm lúa vừa chín bị gió quật nằm sát mặt ruộng, lẫn trong dòng nước đục sau mưa lớn, khiến nhiều hộ dân đứng ngồi không yên vì lo mất trắng công sức cả vụ mùa.

Lãnh đạo địa phương, lực lượng quân đội, công an và nhân dân xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ cùng xuống đồng hỗ trợ thu hoạch lúa bị ngập úng sau trận mưa lớn kéo dài đêm 20, rạng sáng 21/5/2026. Những cánh đồng ngập nước tại các khu Vạt Chằm, Cửa Miếu, Đình Đay trở thành nơi thể hiện rõ tinh thần sẻ chia, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân trong lúc khó khăn.

Lãnh đạo địa phương, lực lượng quân đội, công an và nhân dân xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ cùng xuống đồng hỗ trợ thu hoạch lúa bị ngập úng sau trận mưa lớn kéo dài đêm 20, rạng sáng 21/5/2026. Những cánh đồng ngập nước tại các khu Vạt Chằm, Cửa Miếu, Đình Đay trở thành nơi thể hiện rõ tinh thần sẻ chia, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân trong lúc khó khăn.

Ngay trong sáng 21/5, lãnh đạo xã Hoàng An đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án hỗ trợ nhân dân cứu lúa. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Ngô Văn Thìn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ địa phương, lực lượng công an, quân sự có mặt tại các khu đồng bị ảnh hưởng để nắm tình hình thực tế và động viên bà con khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín.

Không chỉ kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã còn trực tiếp lội ruộng cùng người dân gặt lúa, chuyển từng bó lúa lên bờ. Giữa cánh đồng ngập nước, hình ảnh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xắn quần lội bùn cùng dân cứu lúa khiến nhiều người dân xúc động.

Đến hết ngày 22/5, hàng trăm người gồm cán bộ địa phương, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và nhân dân các thôn đã cùng xuống đồng thu hoạch lúa trong điều kiện nước ngập sâu.

Không chỉ lực lượng vũ trang hay các đoàn thể tham gia hỗ trợ, nhiều người dân trong xã cũng chủ động giúp các hộ có diện tích lúa bị ngập úng thu hoạch kịp thời. Trên những cánh đồng còn đọng nước sau mưa lớn, hình ảnh người dân hỗ trợ nhau gặt lúa, chuyển lúa đã tạo nên sự sẻ chia rất quen thuộc của làng quê mỗi khi gặp khó khăn.

Nhiều khu vực máy gặt không thể hoạt động do ruộng bị ngập và lúa đổ rạp, buộc phải thu hoạch thủ công để hạn chế thiệt hại. Giữa những thửa ruộng ngập nước đến đầu gối, từng tốp người nối nhau cắt lúa, bó lúa rồi chuyền tay đưa lên bờ. Có những chiến sĩ quân đội ngâm mình hàng giờ giữa nước sâu để gom từng khóm lúa bị đổ. Có những đoàn viên thanh niên đứng thành hàng chuyển lúa dưới bầu trời còn âm u sau mưa lớn.

Theo thống kê ban đầu của địa phương, khoảng 36ha lúa bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kèm gió mạnh, trong đó có khoảng 15ha bị ngập nước, nhiều diện tích lúa bị đổ rạp gây khó khăn cho việc thu hoạch của nhân dân. Sau hai ngày huy động tổng lực các lực lượng hỗ trợ nhân dân, hàng chục hecta lúa đã được thu hoạch kịp thời, góp phần giảm đáng kể nguy cơ thất thu cho bà con nông dân.

Đặc biệt, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 đã huy động 121 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa, vận chuyển lúa lên bờ và khơi thông dòng chảy tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong những ngày cùng nhân dân xuống đồng cứu lúa, đồng chí Bùi Thị Thủy – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng An cũng trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con nông dân và các lực lượng tham gia hỗ trợ thu hoạch lúa. Đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 cũng như sự chủ động, phối hợp kịp thời của các lực lượng tại địa phương trong việc hỗ trợ nhân dân giảm thiểu thiệt hại sau mưa lớn.

Không giấu được xúc động khi nhìn diện tích lúa của gia đình được hỗ trợ thu hoạch kịp thời, chị Hà Thị Xuân, người dân thôn Chằm cho biết, nhiều hộ dân trong thôn đã rất lo lắng khi mưa lớn kéo dài khiến lúa chín bị ngập sâu.

“Gia đình tôi có mấy sào lúa đang chuẩn bị gặt thì nước lên nhanh quá. Nếu không có cán bộ xã, bộ đội, công an và mọi người hỗ trợ thì chắc thiệt hại rất lớn. Bà con chúng tôi rất cảm động vì các lực lượng đã không quản vất vả xuống đồng giúp dân cứu lúa”, chị Hà Thị Xuân chia sẻ.

Từ việc cứu lúa ngập ở Hoàng An có thể thấy rõ hơn vai trò của chính quyền cơ sở trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.

Khi không còn tầng nấc trung gian cấp huyện, việc chỉ đạo, điều hành từ cấp xã đến cơ sở được triển khai nhanh hơn và sát thực tế hơn. Trong những tình huống thiên tai xảy ra bất ngờ, chính quyền cơ sở có điều kiện bám địa bàn, huy động lực lượng tại chỗ và phối hợp xử lý nhanh để hỗ trợ nhân dân.

Điều đáng chú ý ở Hoàng An không chỉ là việc hàng chục hecta lúa được thu hoạch kịp thời sau mưa lớn, mà còn là cách chính quyền địa phương lựa chọn có mặt cùng người dân ngay tại ruộng đồng.

Giữa cánh đồng ngập nước, hình ảnh quân đội, công an, dân quân, cán bộ địa phương và người dân cùng đứng thành hàng chuyền lúa lên bờ đã cho thấy sự gắn kết của cộng đồng trong lúc khó khăn.

Không có những lời động viên lớn lao giữa ruộng đồng ngập nước. Nhưng việc cán bộ cùng xuống ruộng, bộ đội cùng gặt lúa, người dân cùng giúp nhau giữ lại từng bó lúa sau mưa lớn đôi khi lại là điều khiến người dân cảm nhận rõ nhất sự gần dân, sát dân của chính quyền cơ sở.

Tiến Dũng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/phu-tho-chinh-quyen-gan-dan-sat-dan-tu-chuyen-cuu-lua-ngap-o-hoang-an-a33331.html